Mình và chồng mình quen nhau trên mạng, anh ấy là một người chồng rất yêu vợ.Cuộc sống mình sẽ rất hạnh phúc nếu không phát hiện ra anh ấy đã quen và quan hệ với người phụ nữ lớn tuổi hơn anh ấy. Chuyện xảy ra vào ngày lễ tình nhân 14.2 cách đây 2 tháng buổi sáng trước khi đi làm mình dọn dẹp và vô tình thấy điện thoại anh ấy để quen ở nhà, mình đọc được những tin nhắn và vô cùng đau khổ ,nếu mình không phát hiện ra đến giờ mình vẫn là con ngốc , anh ấy đã thú nhận toàn bộ cùng người kia. Mình có làm gì sai đâu, đang mang thai con của anh ấy là giọt máu của anh ,đối xử với mình như vậy có phải là con người hay không? Mình vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều không muốn làm gì tổn thương anh ấy nên mình đã nói là sẽ tha thứ cho anh . Hai tháng mình ôm đau khổ cùng nỗi đau ấy sống với thời gian , tối nào cũng thức và khóc ,mình như bị u uất vậy .Đầu tháng vừa rồi bác sĩ thông báo mình sẽ sinh non .........trời ơi con mình tính đến ngày hôm nay chỉ mới 32 tuần thôi . Không lẽ tất cả chỉ tại mình, mình giờ không biết nên làm sao để tin anh ấy , mặt dù anh ấy đã tỏ ra hối hận, lo lắng cho mình , nhưng người con gái kia vẫn cố tìm cách liên lạc với anh ........nỗi đau mình phải chịu hình như sắp không chịu đựng nỗi rồi. Mình chỉ muốn con mình sinh ra thật khỏe mạnh, trong ca sinh đó mình mong là mình sẽ chết đi, giải thoát cho mình , cuộc sống như vậy quá đủ với mình rồi........mình chỉ muốn nằm yên không đau khổ và mệt mỏi như bây giờ......Trước khi chết mình vẫn muốn anh ấy biết là mình vẫn yêu anh .....