Chồng ngoại tình nhưng nhất quyết im lặng, không giải thích
Em và chồng lấy nhau bởi một tình yêu có phần chớp nhoáng. Thời gian cả yêu, tìm hiểu và lấy nhau diễn ra vỏn vẹn trong vài tháng. Cả hai đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc bồng bột mà không biết rằng phải nhiều năm sau mình mới nhận thức được hậu quả của việc này…
Cuộc sống vợ chồng không giản đơn như lúc yêu, những kỷ niệm ngọt ngào trong thời gian yêu nhau ngắn ngủi không địch nổi với những khó khăn và mâu thuẫn chồng chất trong suốt 4 năm chung sống. Cơ sở để tiến đến hôn nhân là quá ít, thời gian tìm hiểu là quá ít nên cả hai không hiểu cách hành xử của nhau trong nhiều vấn đề. Việc cãi vã xảy ra thường xuyên, cũng nhiều lần làm mình mẩy, đòi li dị như các cặp vợ chồng trẻ nông nổi khác, nhưng nhìn lại cả quá trình, em lại chỉ cảm thấy mình đã rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều người vì thứ gắn kết 2 vợ chồng không phải nhờ đến 1 đứa trẻ như phần lớn các gia đình mà là…tình yêu, có lẽ cứ tin như vậy đi.
Vợ chồng em gặp khó khăn trong chuyện con cái. 4 năm sống với nhau thì 3 lần em hỏng thai. Bao nhiêu nước mắt, giận hờn, trách cứ và oán thán đã xảy ra. Giờ em đang mang thai lần thứ 4…. Cứ 2 ngày đi tiêm một lần, 4 – 5 ngày lại đi chục cây số để khám một lần, 5 ngày đi cắt thuốc Bắc một lần, em nghỉ làm ở nhà mà không thấy buồn vì lịch khám, lịch ăn, lịch uống thuốc dày đặc từ sáng đến lúc đi ngủ. 3 tháng đầu đã diễn ra như vậy, đến bây giờ, sau bao nhiêu nỗ lực, em có thể hy vọng một đứa trẻ giống mình và chồng sẽ ra đời. Những nỗi khổ tương tự như thế này, chị em nhà hiếm muộn thấu hiểu hơn ai hết.