Có lẽ chẳng người phụ nữ nào mong muốn mình gặp phải tình cảnh trớ trêu đó chính là có người thứ ba chen chân vào cuộc sống của mình cả. Nhưng cuộc sống chính là như thế, những điều bất ngờ sẽ luôn đến với ta và nhiều lúc chúng ta cũng chẳng biết cách nào để đối diện với nó.


Nhiều người hay suy nghĩ rằng trong chuyện như thế này thì ai là người sai và nên trị ai mới đúng. Chồng thì nếu như không cho người ta cơ hội và để cho người ta phá hoại hạnh phúc của gia đình mình thì làm sao mà họ dám tiếp cận để phá hoại hạnh phúc của gia đình mình. Còn đối với tiểu tam, nếu như họ biết rằng người ta đã có gia đình đã có con cái nhưng vẫn muốn chen chân vào thì rõ rang họ làm như vậy là sai, đó là đang đi phá tan hạnh phúc của một người khác.


Rõ ràng trong câu chuyện ngoại tình này mình thấy cả hai đều sai và đều phải cho họ biết rằng mình không nhu nhược, mình cũng là một người phụ nữ bản lĩnh. Muốn gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình thì phải trị dứt điểm cả chồng và tiểu tam để họ phải sáng mắt ra và phải nhận ra rằng những việc làm của họ là sai lầm và cái gì cũng có cái giá của nó hết.


Nếu là chị em thì chị em sẽ xử lí như thế nào nếu như không may mắn mà gặp phải tình cảnh trớ trêu, éo le này. 


hình ảnh