các mẹ hãy cho em lời khuyên, đặc biệt mẹ nào có hoàn cảnh giống em
em lấy chồng, hết lòng vì chồng, con và gia đình chồng. Là mối tình đầu của nhau, tưởng chừng như hanh phúc bất tận. Em tin tưởng chồng tuyệt đối, để chồng đi du học. Khi em có thai cháu thứ 2, là bé trai được 4 tháng thì chồng ngoại tình (nhà em có một trai, một gai). Hai năm nay, em sống trong đau khổ các mẹ ạ. Chồng em nói với em: hết yêu em, anh yêu nó. Nhưng rồi xin em tha thứ, nói rằng còn yêu em. Anh sẽ chăm sóc mẹ con em tốt, còn việc anh yêu cô gái kia thì kệ anh, em đừng quan tâm. Có mẹ nào sống được cảnh này không ạ. Chồng em rất tham lam, muốn có vợ con, có công ăn việc làm và làm vừa lòng bố mẹ, nhưng anh ta vẫn có người tình. Người chịu đau khổ thiệt thòi là em. Em sống như địa ngục 2 năm nay vì con trai em còn bé, giờ cháu được 1,5 tuổi rồi, em đang định giải phóng cho mình nhưng lại sợ hai con chia lìa. EM đau lòng lắm, không biết làm gì. EM không ngờ chồng em bạc đến thế. Đã có một thời gian dài, anh ta bạo lực tinh thần em, nỗi đau này cả đời em không bao giờ quên dù sống hay không sống với anh ta. Xin các mẹ hãy giúp em, hãy giúp em. EM xin chân thành cảm ơn các mẹ