Em chào các chị


Chuyện chồng ngoại tình lúc vợ bầu bì sinh đẻ em đã được đọc rất nhiều, không chỉ báo mạng mà thấy tận mắt, nhưng em không ngờ hoàn cảnh trớ trêu ấy lại rơi vào chính gia đình em. Em và chồng em quen nhau từ hồi sinh viên, lúc đầu bọn em chỉ là bạn thân nhưng sau đó anh ngỏ lời yêu và em chấp nhận tình yêu của anh, mặc dù khi đó em thích người khác, em hay nghe mọi người nói chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu, có lẽ vì suy nghĩ ích kỉ đó mà em phải trả giá đắt. Bọn em bắt đầu sống chung với nhau, trải qua thời sinh viên thiếu thốn khó khăn, em chưa bao giờ bỏ rơi anh mặc dù anh đã làm em buồn rất nhiều, em đã cố gắng kéo anh khỏi thế giới game, cố gắng thay đổi bản thân mình để phù hợp với anh. Rồi bọn em ra trường, khó khăn về tài chính công việc không làm bọn em thay đổi tình cảm, anh càng yêu và chân trọng em nhiều hơn.


Nhưng các chị ạ, đến khi ra trường đi làm thời gian bên nhau ít không còn như thời sinh viên nữa, anh đã có tình cảm với cô bạn cấp 3 của anh, cũng là người hồi đó anh thương. Em đã khóc khi nghe anh thú nhận mọi chuyện, em buồn và quyết định chia tay anh. Anh đã khóc, lần đầu tiên em thấy anh khóc như vậy, anh năn nỉ xin em đừng bỏ anh, em nhu nhược phải không mấy chị, em quyết định ở lại cạnh anh, thời gian sau đó em phải cố gắng quên đi để sống tốt hơn, bọn em hạnh phúc bên nhau nhiều lắm. Nhưng rồi năm sau lại tiếp diễn, anh đã lừa em thêm lần nữa, anh nói anh tăng ca không về nhà ngủ được, và em đã tin, đến khi em đọc trộm yahoo của anh em mới thấy, đầu óc em lúc đó quay cuồng khi biết thực ra anh qua nhà cô bạn cấp 3 như em kể lúc nãy, ngủ qua đêm làm đồ án cho cô ấy. Em tức giận, em la mắng anh, anh chỉ im lặng, lúc đó bọn em chuẩn bị cưới rồi, em quá ngây thơ khi tin lời anh hứa không tái phạm. Bọn em sau đó cưới nhau trong vui mừng 2 bên họ hàng, em có thai nên được anh thương quan tâm hết mực.


Đến lúc này đây, em không biết phải làm gì khi con em chưa được 2 tháng, trong thời gian em ở cữ nhà mẹ đẻ được hơn 1 tháng, em đã linh tính chuyện không lành, em quyết định vào sg ở với anh, vào được 1 tuần thì em đọc tin nhắn yahoo trên điện thoại anh, em không tin nổi vào mắt mình, những lời yêu thương trước giờ anh hay nói với em lại dành cho một người khác. Em thất vọng hỏi anh, anh thú nhận với em trong thời gian em nghỉ dưỡng thai với sinh nở anh ở đây rất buồn, trống vắng và gặp nhiều áp lực trong công việc, cô bé đó đã giúp anh chuyển nhà, lắng nghe những than vãn của anh, anh đã ngỏ lời thương cô ấy chỉ trong 4 lần uống cafe. Em kể mẹ chồng em mọi chuyện, nhưng em không kể bố mẹ em biết vì em muốn giữ thể diện cho anh, mẹ anh rất tức giận và nói sẽ vào cho con bé kia 1 trận, nhưng em không muốn vậy, lỗi tất cả cũng do chồng em, còn cô ta cũng chỉ là 1 trong những người phụ nữ ngoài luồng của chồng em, nếu đánh ghen thì liệu em có đánh được cả đời không. Lúc đó trước mặt em là 1 người chồng tồi tệ, tuần nào anh cũng về quê thăm 2 mẹ con em nhưng ở sg thì anh yêu thương người khác, em thấy thật giả dối, con bé đó nó sn 94, sinh viên người miền tây, chồng em nói thích nó vì nó có giọng nói ngọt lắm. Em thấy buồn lắm, em đã viết đơn li dị nhưng anh nhất định không chịu ký, anh nói anh yêu vợ con không thể để mất gia đình này được, em phải làm sao hả mấy chị, khi chính mẹ chồng em cũng nói đàn ông ra ngoài lăng nhăng là chuyện thường tình, miễn sao về nhà vẫn yêu thương vợ con là được. Giờ em rất rối trí không biết làm sao cả, mong mấy chị cho em lời khuyên, em sinh nam 89 cho mọi người dễ xưng hô