Em chẳng biết phải làm thế nào nữa, hiện giờ em cảm thấy bế tắc quá,các mẹ giúp em với.


Hai vợ chồng yêu nhau 3 năm rồi đi đến hôn nhân, mong mỏi gần 2 năm mới có được bé, có bầu đến tháng thứ 3 thì em phát hiện ra chồng ngoại tình, đau khổ, khóc lóc, vật vã ... một thân một mình nên chẳng biết bấu víu, tâm sự cùng ai.Một thời gian chồng bảo không còn quan hệ với con kia nữa, conkia nó cũng nhắn tin cho em nói thế.Nhưng sự thật đâu phải như thế, chúng nó vần tiếp tục quan hệ với nhau, đau khổ, bất lực... em chỉ biết câm lặng mà sống.Chồng đi suốt từ sáng đến đêm mới về, không quan tâm gì đến,mặc kệ vợ, tối về là lăn ra ngủ, em muốn nói chuyện thẳng thắn cũng không được, căng thẳng lại cãi nhau...cuộc sống gia đình như địa ngục.Nhiều lúc em muốn chết đi cho xong nhưng lại nghĩ đến con trong bụng, thương con,lại cố gắng sống.Gần tết, chồng nhận được quyết định đuổi việc từ công ty vì lý do không chịu tập trung đi làm( suôt ngày bám lấy con kia thì còn tâm trí đâu mà đi làm).Lúc này, bỏ qua mọi chuyện trước đây, em thấy thương và lo cho chồng, ra tết,chồng bảo muốn làm nhà phân phối, nhưng trong túi không có đồng nào, em cũng cố gắng đi vay được bố mẹ đẻ một số tiền lớn để đưa cho chồng kinh doanh với mong muốn chồng tỉnh ngộ ra, tập trung làm ăn và quay về với ra đình.Nhưng em đã nhầm,sau khi có được nhà phân phối xong,bắt đầu lại đi từ sáng đến tối,tháo bỏ nhẫn cưới,ảnh của em để trong ví cũng vất bỏ đi luôn, điện thoại lúc nào cũng để chế độ rung và để trong túi quần, không dám để ra ngoài,tầm 6h chiều là tắt máy,lý do đưa ra lúc nào cũng là vì công việc bận rộn... công việc của chồng thế nào em biết hết.Em chỉ còn 8 tuần nữa là sinh bé, em nghĩ kỹ rồi, mình đau khổ suốt thời ký mang thai cũng làm ảnh hưởng nhiều tới con, em quyết định ra đi, không thể tiếp tục sống với con người bội bạc này nữa, nhưng em đang gặp phải nhưng khó khăn sau:


1.Em chưa thể tìm được nhà khác để thuê, em nhờ mẹ nào biết chỗ nào có nhà cho thuê thì báo em một câu nhé (nhà tầm 1.5tr trở về nhé, hiện em đang làm việc ở Chùa Bộc nên muốn tìm nhà ở khu vực quanh đấy)


2.Em không dám nói cho bố mẹ đẻ em biết chuyện này, nếu biết bố mẹ em sẽ đau khổ lắm.Bố mẹ chồng có biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì vì tết về em cũng đã có nói qua sự việc nhưng ông bà cũng không bảo được, chỉ bảo em cố chịu đựng.


3.Bây giờ em bỏ đi thì không lấy lại được số tiền đã đưa cho chồng để làm ăn, vi bây giờ nó không thể có ngay số tiền lớn để đưa trả em, kiểu gì vẫn còn phải gặp nhau nhiều về chuyện tiền nong, em thì lại muốn dứt khoát ngày, không bao giờ còn gặp lại con người bội bạc ấy nữa.


Em đang hoang mang quá, các mẹ cho em lời khuyên nhé.


MẸ nào biết có nhà cho thuê vui lòng nhắn tin hoặc báo em một câu qua số diện thoại 0934517785 nhé. Em cảm ơn