Chồng ngoại tình khi ở nước ngoài, các mẹ cho em những lý do để tha thứ, ko tha thứ?
Chào các bố và các mẹ! Em cũng đã đọc các topic về ngoại tình rất nhiều, nhưng chưa từng nghĩ mình là nhân vật trong đó. Vợ chồng em lấy nhau vì tình yêu, có 1 bé trai xinh đẹp ngoan ngoãn, chúng em đã trải qua rất nhiều khó khăn, về công việc, con cái, nhà cửa. Cách đây 2 năm anh ấy quyết định ra nước ngoài, em hoàn toàn ủng hộ vì cũng nhìn thấy tương lai cho sau này. Và em cũng chuẩn bị tinh thần nếu anh ấy sa ngã hay thay lòng đổi dạ, em cũng đã nghĩ nếu đi mà anh ấy thay đổi thì e cũng sẽ ko níu kéo, với lại khi ng đàn ông đã quyết định rồi thì có phản đối cũng ko được. Em biết, sẽ có chuyện giải quyết nhu cầu, nhưng e ko chuẩn bị tâm lý cho vc chồng ngoại tình. Và bây giờ, em đang trong trạng thái mơ màng, như người mất hồn, lúc lại thấy thật buồn cười, vì e rất hay đọc tâm sự, và tiểu thuyết nên thấy mình đã trở thành nv trong t thuyết rồi. Khi chồng ở nước ngoài, bọn e vẫn trao đổi thường xuyên, anh ấy vẫn hay gửi quà về, và lúc nào cũng nói, em phải tin tưởng ở anh. Em cũng tin mới đau chứ. Vì hồi xưa ở nhà rất ngoan. E cũng nghi ngờ nhưng ko ngờ chuyện của a ý lại sâu đậm như vậy, và anh ấy lại xấu xa bỉ ổi như vây. Em viết dài dòng lủng củng mong mọi ng thông cảm. Giờ đây, anh ấy trở về, em tình cờ phát hiện ra 1 bức ảnh anh ấy chụp tình tứ vs nt3. Em chưa kịp tra hỏi gì thì anh ấy đã kể hết tất cả! Và anh ấy xin lỗi, bla bla... Rất nhiều thứ, cũng nói tốt về cô kia, nói vẫn còn iu em... Tóm lại là cũng giống những thằng đàn ông khác. Bảo là cũng yêu cô kia nhưng chỉ là khoảnh khắc... Vấn đề của em bây giờ là, em nghĩ là em có thể tha thứ được, vì ở xa mà lại tận 2 năm, nhưng em sợ cái cảm giác ghê tởm của em dành cho ông ý. Cứ giả sử, ông ý hoàn toàn hối cải, nhưng cái cảm giác của em thì sao? Em đã yêu ông ý vì ông ý rất dễ thương, ngoan ngoãn, nhưng bây giờ cái điểm ý ko còn nữa thì sao đây? Tại sao e ghê tởm, vì ông ấy nói rằng ông ý chỉ xác định là qua đường, ko bao giờ bỏ vợ con, nhưng cũng có lúc bảo trái tim ông ấy chia 2. Nhưng lại bảo với cô kia là, tình yêu là dành cho cô ấy, còn dành cho e sự tôn trọng tình thương và cảm kích. Nghe chuối kinh dị. Vấn đề của e là ở chỗ đó, em thấy ghê tởm chứ! Cứ cho là bây giờ ông ấy đã nhận ra những giá trị thật trong cs, thì em làm sao để bỏ sự ghê tởm đó đây? Ah nói thêm là, em ko làm gì có lỗi vs ông ý và gia đình chồng khi ông ấy đi xa. Mọi người ai cũng thương và nể phục em khi vắng chồng mà vẫn chu toàn mọi việc, em tự lo kinh tế từ 3 năm nay, thỉnh thoảng hỗ trợ cho ông ý, ông bà nội ngoại đều cách xa 300km. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe! Em viết dài dòng lủng củng thông cảm cho em, e đang rối trí.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
HỌ RỈ TAI NHAU, CHỈ CẦN BIẾT NÓI LỜI ĂN NĂN SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG VÀ TRẮNG ÁN.
Giả...