Em đang hoang mang quá hok bit phải làm gì. Tụi em yêu nhau trong thời gian dài rồi mới cưới. Em đang mang thai đứa con đầu lòng trong bao niềm hạnh phúc và chờ đợi. Lúc pé dc 5th thì em phát hiện anh ngoại tình với cô đồng nghiệp. Em đã rất shock, đau đớn tưởng chừng hok vượt qua được. đau hơn là trong hoàn cảnh đang thai nghén để con phải chịu ảnh hưởng. Sau khi nói chuyện, anh có xin lỗi và xin em tha thứ, anh mong em hãy cho 1 cơ hội và tin thêm 1 lần nữa. Anh nói hok hề yêu mà chỉ có tình cảm thoáng qua với cô ấy vì là anh em đồng nghiệp lâu năm. Em và anh đã nói chuyện rất thẳng thắn, em cho anh 1 cơ hội. Hôm nay em mới biết họ vẫn tiếp tục thân mật với nhau, và anh còn nói yêu cô ấy nữa. Em thật sự thất vọng và nghĩ đến chuyện ly thân. Nhưng anh đang bị stress cv rất nặng nên em hoang mang nếu nói chuyện sẽ làm anh thêm căng thẳng. Em phải làm sao đây?