Tôi năm nay 26 tuổi, có một bé trai 9 tháng tuổi. Gia đình tôi nếu nhìn vào thì nhiều người ao ước, tôi làm văn phòng tại một trường học còn chồng là 1 sỹ quan trong quân đội. Anh ấy là một người tốt, cũng hiền lành, biết quan tâm đến vợ con nhưng lại luôn dính tới mấy vấn đề "tình dục". Trước đây yêu nhau anh ấy đã có rất nhiều cô gái trao đời con gái cho anh ấy, tôi bỏ qua vì nghĩ là quá khứ nhưng bây giwof khi cách đây mấy ngày tình cờ tôi thấy được hình ảnh quan hệ với 1 cô gái được chụp phần dưới, tôi đã làm ầm lên, ôm con bỏ đi trong đêm trước sự can ngăn của mẹ chồng. Khi đi được 1 ngày tôi gọi điện muốn anh xuống gặp để giải quyết vấn đề thì anh khai là quan hệ với cô đó chỉ là qua đường và mới đây. Nhưng sau này khi hỏi cả 2 bên hóa ra 2 người họ đã qua lại với nhau từ tháng 10 năm ngoái, lúc tôi đang mang bầu. Đau đớn thay khi tôi tìm hiểu sự tình thì lúc giận tôi anh ấy đều ở bên cô ta, cùng đi chơi nơi này nơi kia và cô ta nói vì chồng tôi tốt nên ở bên chứ k phải vì tiền. Cô ta còn thách thức tôi nhiều điều nữa. Còn về phía chồng thì tỏ vẻ ăn năn hối cãi lắm. chiều tôi hết mực, hứa sẽ không tái phạm, làm bản cam kết và thay sim điện thoại. Nhưng bây giờ tôi thấy ghê tởm con người đó, khi nằm gần chồng tôi thấy rùng mình, những hình ảnh ân ái đó của 2 người lại hiện lên mồn một trước mắt tôi. Tôi mắng nhiếc anh rất nhiều, anh bảo anh sẽ chấm dứt và làm theo những gì em muốn, nếu em muốn gặp cô gái đó anh sẵn sàng đưa đi. Anh nói anh không hề yêu cô ta nhưng thật sự tôi không thể tin chồng thêm nữa, lúc tôi về quê sinh anh còn ở bên nó thậm chí cô gái đó có thai với chồng tôi và đi phá. Tôi giờ không biết có nên tin anh ấy thêm nữa không? Nên làm gì bây giờ khi anh ấy làm xa cuối tuần mới vê 1 lần, tôi không thể bỏ chồng được vì thực ra anh ấy là người chồng biết lo toan là người cha tốt. Tôi không biết nên làm gì lúc này nữa. Mong mọi người tư vấn giúp. Sắp tới ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới rồi mà anh ấy lại khiến tôi đau khổ như thế này, tôi cũng là cô gái có chút nhan sắc, cũng dễ thương. Là người vợ hết lòng vì chồng con mà giờ lại chịu 1 cú sốc quá nặng.