Chồng ngoại tình gần chục năm nay,bây giờ thì k thể tha thứ được nữa!
Em lấy chồng bằng tuổ,hình thức nhìn cũng đc,công ăn việc làm ổn định. Nếu nhìn vào thì gia đình em cũng đáng để nhiều người mơ ước vì ở Thủ đô mà hai vợ chồng công ăn việc làm ổn định,có một ngôi nhà ở một quận trung tâm,con thì một gái một trai rất đáng yêu. Nhưng em lại có một nỗi đau vô bờ bến là chồng em ngoại tình liên tục. Em phát hiện ra lần thứ nhất khi con gái em chưa đầy một tuổi. Đến bây giờ cháu đã 8 tuổi ,liên tục ngần ấy năm em phát hiện ra rất nhiều lần. Cảm giác như chồng em không bao giờ ngừng chinh phục đàn bà.