Chồng ngoại tình. Có phải em bầu nên nhạy cảm chăng. Mong các chị các mẹ cho em lời khuyên.
Số là em nghi ngờ chồng em có việc gì mờ ám. Bằng chứng là anh ấy lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình, về đến nhà là ôm chặt cái điện thoại, kg bao giờ rời nữa bước. Đến khi ngủ thì để dưới gối. Đặt pass nữa. Mỗi lần đang ngồi trong phòng có điện thoại là chạy ngay ra ngoài. Thật tình em kg hiểu chồng em chỉ đi làm bình thường, đâu phải chức vụ này kia hay kinh doanh bán hàng mà lúc nào cũng phải giữ chặt đt thế kia. Có lần gần 11g đêm có đt em kêu nghe đi, lỡ có việc gì quan trọng thì ox em nhìn chằm chằm cái số rồi kg nghe. Em lấy đt của ảnh qua bên em để thì khuya đó ảnh canh lúc em ngủ, lấy lại, cất dưới gối. Em nghi ngờ, thì ảnh lại đùng đùng nổi giận bảo em chửi ảnh???!!! Em nói , hỏi chuyện mà bảo em chửi. Thế là gây nhau. Chiều hôm qua em 2 vc đang ngủ trưa thì đt chồng có tin nhắn, ảnh chụp ngay xem, Rồi sau đó có đt, anh lại ra ngoài nghe, xong vào tắm thay đồ rồi đi đế tối gần 8g mới về. Em bực, nói đã là vợ chồng phải tôn trọng nhau. Em gọi đt kg thèm nghe, nhắn tin thì trả lời ngay. Nhưng lúc về em hỏi sao kg nghe máy thì bảo kg nhận đc cuộc gọi, máy kg báo, mạng kg có. Em tức mình bảo anh nói dối vừa thôi, đt kg có sóng mà ntin trả lời đc ngay à. Lúc cầm đt xem tin nhắn, kg thấy báo cuộc gọi nhỡ sao. Đi đâu cũng phải nói, anh thử nghĩ vợ anh nhận đt rồi cũng lật đật xách xe đi, kg nói gì với anh thì như thế nào. Em lẫy, nói anh muốn đi với ai thì cứ đi,. Nhưng đến khi em gần sinh thì em gọi làm ơn nghe đt dùm em. Làm gì thì làm nhớ đừng mang sầu riêng về nhà là đc. Thê là ảnh nỗi đóa, gây lộn với em. Bảo em là cái thứ này, thứ nọ. Rồi tóm cổ em đòi tát. Em thật sự bất ngờ với cách hành xử của ảnh với vợ, nhất là khi vợ đang mang bầu. Em nản và buồn quá. Có lẽ tâm lý của em lúc mang thai bất ổn chăng. Mong các chị cho em lời khuyên đc kg a. Em đang rối bời, có lẽ chữ nghĩa cũng rối theo, mong mọi người thông cảm. Buồn quá các chị a.. Sáng em đi làm vừa chạy xe mà nước mắt cứ rơi, dù dặn lòng kg đc khóc vì ảnh hưởng đến con. Nhưng buồn và thất vọng quá. Chẳng lẽ giác quan của em là sai. Liệu chồng em có bồ không ạ?