khi viết lên những dòng này tâm trạng của em vô cùng buồn và đau khổ.mất hết phương hướng và có những lúc chỉ muốn chết thôi ...cuộc sống thật khó ai có thể biết trước được điều gì ? khi chúng em yêu nhau đã biết bao nhiêu sự ngăn cản của mọi người (vì anh ấy hơn em 18 tuổi và đã từng có 1 đời vợ và quan trọng hơn là người ta nói anh ấy rất đào hoa ,nếu em mà lấy thì sẽ khổ...em cũng từng nói chia tay anh ấy nhưng anh ấy khóc và bảo sẽ chết nếu em bỏ và chuyện anh yêu nhiều người là vì thời gian đó anh chán vì không có gia đình bây giờ có em rồi anh ấy thề sẽ chỉ yêu em và không bao giờ yêu người con gái khác phản bội em , anh ấy khóc và nói đã 1 lần đổ vỡ rồi nên lần này gặp em anh ấy nhất định sẽ xây dựng gia đình hạnh phúc ...lúc đấy phần vì yêu , phần vì thương , phần vì em đã tin lời anh ấy nói "đã 1 lần đỗ vỡ chắc sẽ không bao giờ anh ấy có thể có lần thứ 2"nên em dù gia đình , bạn bè có phản đối thế nào em vẫn nhất định lấy anh ấy )em vẫn nghĩ chỉ cần mình cố gắng mình yêu và trân trọng một ai đấy thật lòng thì hạnh phúc ấy sẽ là mãi mãi ! em đã luôn tự hào về gia đình bé nhỏ của mình và viên mãn với hạnh phúc mà mình đang có . hạnh phúc càng nhân đôi khi con gái của chúng em chào đời .! thấy chồng yêu và quan tâm tới 2 mẹ con ,em đã thật hạnh phúc và lại càng tin tưởng vào anh vào sự lựa chọn của mình!thế nhưng khi con em chưa được 4 tháng thì em phát hiện chồng mình có quan hệ với 1 em sinh viên ,đau đớn hơn khi em ngồi ngần chỗ chồng em và cô gái đó trong quán cafe (vì trước đó em đã gọi điện thoại cho cô gái đó) chồng em nói với cô gái đó là em không phải là vợ chỉ là lỡ có con nên đành phải chấp nhận , em vô học thức nên có gì mà cô ấy gọi nói anh xin lỗi em .....tai em như bị ù đi em hận và chỉ muốn bỏ ngay con người đó đi thôi nhưng nhìn con gái còn quá bé và con người đó lại khóc lóc quỳ xuống cầu xin em ...đấy là lần đầu tiên em vì con bỏ qua cho con người đó với điều kiện không được tái phạm nữa ....lần thứ 2 khi con gái em được hơn 1 tuổi thì em lại phát hiện ra chồng em có những mối quan hệ bất chính bên ngoài (anh ấy dùng riêng cả 1 số điện thoại để liên lạc và khi về nhà thì luôn để ở ô tô ...khi em phát hiện vẫn như lần đầu chồng em lại quỳ xin , khóc lóc và hứa sẽ không tái phạm lần 3 .lần này thì em đã gửi đơn ra tòa nhưng rồi vì thương con gái và vì yêu còn tin rằng chắc sau lần này thì cũng không bao giờ chồng em dám thế nữa....và lần thứ 3 em phát hiện ra chồng mình có quan hệ bất chính ở bên ngoài em đã không còn thiết sống đã 2 lần em tìm đến thuốc ngủ để quên chuyện này đi nhưng nhà em đã kịp đưa em đi rửa ruột nhìn bố mẹ mình chị em mình con gái mình em thấy mình thật ngu ngốc và hận con người bội bạc kia , em đã thuê thám tử theo dõi , lấy chi tiết thuê bao điện thoại của chồng (số máy mà chồng em dành để liên lạc với bồ )em bị sốc khi cầm trên tay thông tin của gần 40 cô bồ của chồng từ những em chỉ 18-19 tuổi cho đến những em đã có gia đình , trong đó nổi trội có gần 10 cô là bồ ruột mà chồng em thường xuyên gặp gỡ ...


em đã bị ngất và đi cấp cứu gần 1 tuần sau ngày em bắt được chồng mình đang ngủ với bồ ở khách sạn và đi gặp 4 trong số 40 cô bồ của chồng ...em chỉ muốn chết để quên đi người chồng bội bạc và sự sỉ nhục này , khi em nằm viện chồng em lúc nào cũng ôm con gái khóc xin lỗi vì đã gây ra chuyện này , xin em tin 1 lần cuối và cho chồng em cơ hội chuộc lỗi và không thể mất em mất con gái được và anh ấy yêu em chỉ vì đàn ông ra ngoài làm ở cương vị và lĩnh vực như anh ấy lại thường xuyên xa nhà nên không tránh được và đây chỉ là chơi bời....nhìn con người bội bạc đó em chỉ hận mình sao lại yêu và tin như vậy để giờ này phải đau khổ như thế này ,nhìn con gái ngây thơ không biết gì em thấy có lỗi với con quá nhưng dù rất thương con nhưng lần này em không thể tha thứ cho chồng em được , con em sau nay lớn lên hiểu chuyện chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm với quyết định của em.em đã nộp đơn ra tòa mặc dù chồng em không ký tên , giờ đây em chỉ muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi con người bội bạc đó , nhưng em cũng rất sợ chồng em có tiền có quan hệ anh ấy sẽ cướp mất quyền nuôi con (anh ấy đã dọa nếu em mà nhất định bỏ không tha thứ cho anh ấy thì tài sản và con gái sẽ là của anh ấy ..)giờ em cũng không biết phải làm sao nữa ? em đã mất hết tất cả mà giờ lại không được nuôi con nữa chắc em chết mất không sống nổi ???