Lần đầu gặp phải chuyện ngoại tình. Choáng, khóc lóc, sướt mướt nhưng e cũng nói vs cả 2 người đó là e nhường, chứ đừng qh tay ba như thế, ko ra j cả. nhưng chồng và người tình hứa là thôi ko gặp, dừng mọi thứ, thề thốt đủ kiểu mà e có bắt ép j đâu, e cho thoải mái mà bởi tư tưởng của e là ko còn j thì thôi giải thoát cho nhau chứ sống mãi làm j cho khổ. Thế rồi e lại tiếp tục phát hiện ra 2 người vẫn gặp, vẫn đi chơi, vẫn quan hệ. Đến bây giờ cũng là lần thứ n rồi các mẹ ạ. Đúng là giờ nhân phẩm con người kém thật. Ngoại tình cứ nhan nhản ra. ở đâu đi đâu cũng thấy. coi đó là thể hiện bản thân hay sao ấy. và mọi nguyên do mà chồng e kết luận là do e cả. haizzzz. ck e chỉ có mỗi nhiệm vụ đi làm và lúc nào thích ăn cơm ở nhà thì tắm rửa rồi xuống ăn cơm. tài chính thì e và ck e đều góp như nhau. nhà e có 2 đứa con. vậy mọi nguyên nhân đều là do e ạ. lúc e sinh đứa thứ 2 mới có 3 tháng ck e đã ngoại tình rồi. haizzzz. mà người tình của ck e thì dẻo, ngọt lắm, biết cách chiều chuộng nữa, nhưng mà cũng thuộc kiểu mặt dày, ko biết liêm sỉ là j. cũng có ck và con rồi, ck lại là con nhà có điều kiện nữa chứ, thế mà cũng lờ ck đi để ngoại tình. haizzzzz. bây giờ e ko còn cảm giác j khi thấy thế nữa. chỉ là ấm ức khi bị lừa dối thôi các mẹ ạ. nhưng qua chuyện này e thấy đúng là e có giác quan thứ 10 thật ấy, lần nào e linh cảm cũng chuẩn luôn, thế mới tài chứ. hii


à e cho các mẹ xem ảnh của người tình ck e để các mẹ cảnh giác nhé. Mật ngọt chết ruồi đấy




Hôm nay rảnh rỗi, e kể chuyện các mẹ nghe quá trình phát hiện chồng ngoại tình cho đỡ buồn nhé.


ck e thuộc diện cũng khá đỏm dáng. là đàn ông nhưng quần áo là lượt, tóc vuốt keo dựng ngược, và xài nước hoa. Bình thường thì trước chỉ khi đi họp hay đi đâu ngày lễ thì mới xịt, nhưng sau này e nghiệm ra, tốc độ xài nước hoa tăng lên, cụ thể là gần như sáng nào cũng xịt, ko chỉ có thế, mang cả 1 chai nữa đến ở cq cùng chai gel vuốt tóc. Ngoài ra, mớ quần lót cũ cũng bỏ đi, thay thế bằng mớ mới. Điện thoại thì đổi pass, rất hay cầm điện thoại, hay nhắn tin.....và có vẻ phòng thủ điện thoại lắm. có lần cả nhà đi du lịch, e mới bảo mượn đt để chụp ảnh, thấy có pass nên e hỏi pass là gì. đang đọc được vài từ đầu thì lại đổi í bảo là đưa đây để vào cho chứ ko đọc hết pass cho e.


Với những biểu hiện như vậy, nên e mới nghi. nhưng chả có bằng chứng nào cả. vì e lúc đấy mới sinh con, con còn nhỏ chả đi được đâu. nhưng nghi thì vẫn phải nghi thôi. vậy nên e để í, lúc nào vào đt thì e dòm pass. được cái vc e đều là dân trí thức nên khả năng nhanh nhạy đều có thừa. hi hi. thế là sau vài lần e thấy được pass. thỉnh thoảng đêm hôm ck e ngủ, e lấy đt kiểm tra, nhưng ko thấy j. riêng có phần zalo thì lại cài pass nữa nên e cũng ko vào được. có lần e linh cảm thế nào, e nói bóng nói gió mà trúng tên được cái đứa bồ mới giỏi chứ. nhưng sau này mới biết là nhầm sang 1 đứa khác cũng tên như thế.


Một hôm như mọi lần ck e kêu là đi tiếp khách về, về là rạng sáng ạ, nhưng dáng đi thì ko pải của người say rượu, và ko có mùi rượu nồng nặc như mọi hôm. e tỉnh nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt. ko thấy ck e tắm rửa j mà lên giường đi ngủ luôn. e thấy nghi ngờ. kêu là đi tiếp khách mà ko say, về cũng ko tắm (theo thói quen là có, chỉ hôm nào say mới ko tắm). nghi vậy nhưng có khi vì buồn ngủ quá nên e cũng chẳng làm j. trong lòng có chút thấp thỏm. vậy nên sáng ra e dậy thật sớm, cầm đt sang phòng khác và mở ra xem. e thấy có mấy cuộc gọi vào đêm qua, và trên danh bạ lưu tên vccb (tên cq ck e). e nghĩ, sao cq ck lại gọi làm j vào đêm hôm này và lúc đấy còn ai đâu mà gọi. nghi vậy nên e mới ktra số, thì lại là số di động. nỗi nghi ngờ càng dâng lên cao. e vào tn ko thấy j, viber cũng ko nốt. zalo thì có mã khóa. ko biết thế nào, lúc đấy đầu óc e thông minh tợn và có lẽ ông trời cũng phù hộ e. e vào thử 1 mật khẩu (cái mật khẩu mà trước đây ck e đặt mật khẩu cho ipad của e), trúng luôn các mẹ ạ. trước mắt e là hiện ra đoạn thội thoại của ck e vs cái số vccb đó. đọc từ ngày gần đến ngày xa..... càng lúc tim e càng như muốn rụng rời ra. đau. e nghĩ chỉ có những người nào đã từng trong hoàn cảnh này mới hiểu. càng tin thì càng đau. lấy đt của ck e và gọi luôn vào cái số vccb ấy thì người đằng kia nghe "alo, anh à". e bảo tôi là muốn gặp chị được ko. chị ta trả lời, chị bận rồi. tôi cúp máy.


Lúc đấy, tuy có đau, nhưng e vẫn minh mẫn lấy ipad chụp các đoạn hội thoại quan trọng. sau đó thì gần đến h đi làm, e cầm đt sang và ném vào mặt lão ấy nói 1 câu. tại sao c lại đối xử vs tôi như vậy và tát cho 1 phát đau điếng.


ck e ngồi im ko nói j. e chạy lên tầng khóc 1 thôi 1 hồi rồi cho con ăn, cho con đi học và đi làm. lúc e cho con ăn, e khóc, con e nó còn hỏi e, mẹ làm sao đấy mà e ko nói được lời nào. rồi e đi làm như mọi ngày........lúc đến cq, cô bồ còn nhắn tin và gọi điện bảo muốn gặp e để nói chuyện. và nhắn nội dung đại í là ck e là người có trách nhiệm, e định phá nát gia đình sao. nói là đối với đàn ông tuy có đi lạc 1 chút nhưng gđ vẫn là trên hết. rồi e định làm loạn lên thì xấu chàng hổ ai, và bảo e nên lạt mềm buộc chặt.... e trả lời lại là c định nói j với tôi, tôi ko có chuyện j để gặp con người như c cả.


còn ck e thì đến cq, nhắn tin này nọ, trong lúc gặp bồ thì nhắn cho e là ko pải mọi thứ như e nghĩ, mọi chuyện chỉ là say nắng nhất thời và cũng mới thôi..... toàn lời nói dối cả các mẹ ạ. sau thì e mới biết là chúng đã cặp với nhau được nửa năm rồi. sau khi chúng nó bị e phát hiện thì lại cặp tiếp thêm 6 tháng nữa. tính đến giờ cũng được năm rồi. để mai thảnh thơi e lại kể tiếp cho các mẹ nhé. ngoại tình thời công nghệ cao, khó lường lắm các mẹ ạ.