Chuyện ngoại tình là vẫn đề muôn thủa mà người ta vẫn nhắc đến hoặc chia sẻ đầy trên Facebook, em cũng đã từng nhiều lần đọc qua, cũng thấy thương cảm rất nhiều cho những bà vợ ấy. Vậy mà bây giờ chính em lại ở trong hoàn cảnh này. Em không biết phải làm sao? Và cũng không biết phải tâm sự như thế nào? Nên nhờ các Mẹ tư vấn giùm, vì người ngoài cuộc khi nào cũng sáng suốt hơn :)
Em hiện tại đang làm việc ở TP. HCM, còn chồng em ở Nha Trang . Vì công việc nên 2 vợ chồng ở 2 nơi từ tháng 4 năm ngoái. Em là cô giáo mầm non nên hàng ngày quay cuồng với công việc, áp lực từ nhiều phía nên ngay cả bản thân cũng không quan tâm là mấy. Chồng vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han, nên đến bây giờ em vẫn còn chưa tin hẳn là chồng đã lừa dối mình lâu như thế. Ngốc thật phải không mọi người???
Đợt nghỉ Tết Ất Dậu em về quê được 10 ngày. Lúc gần về e vẫn thấy chồng nt nói mừng vì vợ sắp về rồi, lại còn lo dọn dẹp nhà cửa trước để vợ về cho khỏe.E hoàn toàn tin tưởng chồng vì những hành động ấy cho đến hôm nay :(
Mấy ngày Tết ở nhà chồng vẫn luôn quan tâm, dẫn đi đây đi đó, nói chung là em chẳng nghi ngờ gì. Rồi chúng em về nhà ngoại, đôi lúc có thấy a buồn buồn, như đang suy nghĩ gì đó nhưng e lại không để ý vì nghĩ rằng chồng không thích ở nhà ngoại nên em không hỏi tới. Buổi sáng hôm cuối cùng ở nhà ( Mùng & Tết vì tối em phải bay vào Sg để đi làm lại) , em nhớ ra mình chưa gửi giáo án cho sếp duyệt nên mở máy tính của ảnh lên dùng. Vừa mở vào Gmail máy tính đã tự động vào tài khoản của a ấy. Em thấy có nhiều thư gửi qua gửi lại của a ấy với 1 tài khoản khác, em thật sự rất tò mò vì những lời đó chỉ dành cho những người đang yêu nhau nên em vào đọc hết. Em sốc thật sự , run rẩy hết cả người, tim thấy đau đớn như bị ai bóp lấy. Rồi em tìm kiếm về tài khoản Gmail đó, thấy hình avatar nhưng em k xem đc gì? Em cứ như kẻ ăn trộm sợ bị bắt lục tìm trong máy tính của ảnh xem có thấy hình ảnh j không nhưng a ấy thật sự giấu quá kĩ ( Chồng em là dân IT). Rồi em xem hình avatar, bấm lưu... thì thấy hiện ra nguyên 1 folder ảnh của người ấy và cả những tấm hình ghép 2 người với nhau, hình nhẫn cặp, ... đủ hết. Em ngồi im, khóc cũng không khóc được cho đến lúc chồng lên gọi xuống ăn sáng. Thấy em ngồi im trước máy tính, a ấy lại gần xem và vội vàng tắt gmail đi. Chúng e im lặng suốt từ lúc đó đến chiều tối. Lúc đó em mới lấy hết can đảm hỏi, thì anh thừa nhận là yêu người ta thật lòng , bảo a cần phải suy nghĩ :(. Em chỉ hỏi mấy câu rồi nằm khóc, em thật sự rất buồn, lòng như lửa đốt, ....hôm đó em còn định hủy chuyến bay để ở nhà giải quyết. Rồi em nghĩ lại, bình tĩnh hơn, em vẫn vào SG lại và nghĩ coi như cho a ấy thời gian suy nghĩ cũng là cho bản thân mình. Mấy ngày nay em thức trắng đêm, ăn không được j, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện này mà buồn rơi nước mắt. Người ấy đã có gia đình, còn có 1 đứa con rồi nữa,... nhiều hơn em 2 tuổi ( Em sn 1988). Em thấy mình không thể nào chấp nhận chuyện a ấy phản bội vợ dù mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở ôm hôn . Giờ em đang rất bối rối, em còn yêu chồng, không muốn ly hôn nhưng cũng không biết phải làm sao để tiếp tục. Thật sự rất cần sự chia sẻ cũng như tư vẫn của mọi người, mong mọi người giúp đỡ ạ !