Tôi là một người chồng mẫu mực từ trước tới giờ, giờ vợ chồng tôi đã có 2 đứa con, một trai một gái, đã trưởng thành, và tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại ngoại tình. Tất cả cũng vì nhu cầu chuyện ấy của tôi quá cao, và tôi cảm thấy rất xấu hổ khi đứng trước vợ và các con, hiện tại vợ tôi cũng chưa biết chuyện nên tôi dằn lòng mình phải dừng khi còn chưa muộn. Tôi vẫn còn yêu vợ và các con nhưng tôi lại không tài nào cưỡng nổi ….tôi cảm thấy chán ghét bản thân và sau đó tôi quyết định uống cao trăn. Tôi uống trong một tháng ròng, và may thay khoản đấy của tôi cũng giảm đi rất đáng kể. Nhưng không biết về lâu dài thì thế nào . Vì vợ con tôi cũng đã dặn mình hy sinh, giờ tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Dừng lại khi còn chưa quá muộn. Anh thực sự xin lỗi vợ vì đã không kiềm nổi lòng mình đi phản bộ vợ, bố xin lỗi các con yêu. Hãy tha lỗi cho bố nhé. Bố sẽ sống tốt hơn.