Hôm nay mình rất vui khi được tâm sự của mình trên diễn đàn. Chuyện của mình là vầy, xin mọi người cho ý kiến đóng góp
Mình phát hiện ra chồng mình không biết như vậy có phải gọi là ngoại tình không?
Thời gian đó mình vừa sinh con thứ hai được 2 tháng, thì mình phát hiện ra nội dung chát giữa chồng mình và đồng nghiệp, trong nội dung đó chủ yếu là bọn họ thường xuyên đi ăn, đi xem phim và cà phê với nhau. Mình đọc rõ và biết hết mọi chuyện, vậy mà thời gian mình mang thai và sinh con, chồng mình đi nhậu đến 11,12 h đêm mới về, trước kia không như vậy, ngày thứ 7 thì viện cớ công việc đi cả ngày, nghĩ lại mình thật ngu và quá tin chồng, chồng mình là một người hiền lành, mình không bao giờ ngờ đến chồng mình dám làm như vậy. Sau đó mình hẹn gặp con đồng nghiệp đó nói chuyện và cùng chồng mình nữa, chồng mình nói là chỉ vui chơi thôi, chỉ đi xem phim, cà phê đi ăn và đi nhậu không làm gì có lỗi với mình và hứa sẽ chấm dứt. Và từ đó về mình vô cùng đau khổ khi nghĩ đến và tưởng tượng những gì giữa chồng mình và người đó. Trong đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ về họ làm gì, đi chơi như thế nào... Từ cuộc nói chuyện giữa ba người, về sau chồng mình còn gọi điện thoại cho con đó lúc 12h đêm(lúc đó mình về quê mẹ), mình hỏi vì sao chấm dứt rồi còn gọi, chồng mình nói là quên. Sau đó mình cố tìm hiểu nhiều thứ và bây giờ mình hối hận vì mình biết quá nhiều, mình in danh sách cuộc gọi của chồng mình, mình thấy thời gian mình về ngoại ở cữ ở đây đêm nào chồng mình và con đó cũng nói chuyện đến sáng.
Và hiện giờ chồng mình đã tốt lên khá nhiều, đi làm về là lo cho con, nhậu nhẹt cũng ít đi, cuối tuần thì chở vợ con đi chơi nhưng đôi lúc mình cứ hay so sánh vì sao chồng làm được điều này điều kia với con nhỏ kia mà không làm với mình, đâm ra mình luôn buồn bực và trách móc chồng, vợ chồng mình cứ vài tuần là sinh chuyện cãi nhau, cũng do mình nghĩ chồng mình không còn yêu mình. Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ lẩn vẫn nội dung chát của bọn họ, nghĩ lại những chuyện chồng mình lừa dối mình để đi chơi,mình biết là sống vậy mình khổ, nhưng mình không biết làm sao để quên mọi chuyện được.
Mình cũng dành nhiều thời gian đi chơi với bạn bè, lên mạng, chăm sóc con cái để không nghĩ đến những chuyện đó, nhưng khó quên lắm các mẹ àh, cho nên từ đó mình rút ra một kinh nghiệm là không nên biết và tìm hiểu nhiều quá sẽ khổ cho mình.
Các mẹ có thể cho mình lời khuyên làm sao để quên mọi chuyện và giúp cho vợ chồng mình vui vẻ trở lại không