Chào các mẹ. Mình là thành viên mới. Mình đã theo dõi và đọc tâm sự, chia sẻ của rất nhiều mẹ với nhau. Mình thấy đây thực sự là một diễn đàn hữu ích.
Mình đang có vấn đề đau đầu và bế tắc mình chưa biết làm như thế nào, mình tâm sự với các mẹ mong các mẹ giúp đỡ mình thoát khỏi tình cảnh bế tắc.
Hai vợ chồng mình đã có với nhau 01 đứa con trai gần hai tuổi, kinh tế cũng ổn, cuộc sống của hai vợ chồng mình nếu nhìn bên ngoài sẽ tưởng rất hạnh phúc nhưng chỉ có người bên trong như mình mới biết nó như thế nào. Bình thường anh ta vẫn rất quan tâm, chiều chuộng hai me con mình, vẫn thực hiện đủ nghĩa vụ với vợ và con và mình sẽ còn rất yêu và tin tưởng anh ta nếu mình không tình cờ phát hiện ra chồng mình thuộc dạng nghiện sex, cứ căng thẳng hay rảnh dỗi là anh ta xem phim sex, rối tìm người chát va phone sex với nhau, thậm chí là qh với nhau. Đối tượng qh với anh ta la những người cũng đã có gia đình nhưng chắc cũng nghiện sex như anh ta. Họ thường xuyên liên lạc với nhau, anh ta không nói chuyện với một người mà một lúc quen vài người. Anh ta toàn tranh thủ lúc đi làm để làm những chuyện đó. Tối về anh ta lại làm một người chồng bình thường với vợ và con. Mình rất bế tắc, mình chẳng biết phải làm thế nào nữa. Mình vẫn còn rất yêu anh ta và anh ta vẫn quan tâm chăm sóc hai mẹ con mình nhưng cứ nghĩ đến chuyện sau lưng mình anh ta vẫn lăng nhăng với gái là mình không thể ngủ được. Mình phải làm thế nào, các mẹ cho mình lời khuyên với?