Em buồn quá, chẳng biết phải làm gì nữa các mẹ ơi. Em kết hôn 3 năm rồi, có 1 bé 2 tuổi, nữa năm gần đây em thấy chồng em nhiều lúc có hành vi kì lạ lắm. Em tìm hiểu thì biết anh ấy chơi đập đá, cũng là ma túy gì đó.


Lúc biết em sốc lắm, nhiều lúc chỉ muốn tự tử chết quách đi cho xong, nhưng lại thương con và ba mẹ mình. Anh ấy có khóc lóc hưa hẹn sẽ thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Tối nào em cũng bồn chồn ngồi chờ chồng đi làm về, cứ về trễ 1 tiếng là y như rằng ...... hôm qua lại đi cả đêm em đòi bỏ về nhà mẹ thì bị cho 1 bạt tai rồi bảo " mày đi đi tao giết cả nhà mày." Lúc đó em mới thấy rõ được bản chất của 1 người nghiện, đó không còn là chồng em nữa.


Các chị cho em lời khuyên với, em có nên li hôn không, nghiện như vậy thì có bao giờ bỏ được không hả mọi người ?