Em buồn quá các chị ạ! Lấy chồng được gần 2 năm rồi hôm nay em mới biết được sự thật về con người của chồng em. Ngày hôm qua trở về trước em vẫn sống trong cảm giác hạnh phúc vì có một người chồng mẫu mực, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến gia đình và nhất là rất chiều chuộng vợ. Em muốn làm gì chồng em đều đồng ý. Thậm chí chồng em còn khuyến khích em nên đi chơi, giao lưu bạn bè hay là mua sắm cho tâm hồn được thoải mái. Ai nhìn vào cuộc sống gđ em cũng đều nói số em sướng...


Dạo này em cứ thấy chồng em dấm dúi điện thoại, nghe điện thì toàn chạy ra chỗ kín để nghe, rồi người ở đâu điện thoại ở đấy. Chỉ sợ vợ động vào thôi.


Em đã nghi ngờ chồng có NT3. Em lên WTT thấy có chị dạy cách quản lý điện thoại của chồng (chồng em dùng mạng Vina). Em đã thực hiện, mọi tin nhắn đi hay đến của chồng hay các cuộc gọi trong ngày của chồng em đều nắm được. Và ... Em đã choáng váng vô cùng. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 6 rưỡi chiều là chồng em lại gửi tin nhắn cho một số đt như thế này ạ “Chị ghi cho em ... mỗi con 50 điểm lô, lô xiên .... mỗi con .... tiền, đề .... tiền”. Em từ trước đến giờ có biết lô đề tnào đâu nên đọc cũng chả hiểu mấy, em hỏi anh trai em mới được giải thích cho các từ “xiên trúng”, “xiên trượt”...


Hôm nay em đi đám cưới đứa bạn học cùng lớp ngày trước. Gặp đứa bạn thân em và nó ngồi tâm sự chuyện gđ. Chồng nó cũng chả khác chồng em. Anh trai chồng nó làm cùng phòng với chồng em. Nó nói với em là “Nhiều lần tao định nói với mày nhưng lại ngại, hnay mày kể chuyện chồng mày tao mới dám nói, anh trai chồng tao kể với chồng tao là chồng mày chơi lô đề kinh lắm, từ trước lúc cưới mày đã chơi rồi, thấy bảo mất bao nhiêu tiền ấy”...


Có mẹ nào cũng cảnh ngộ với em không ạ? Vậy mà anh ấy giấu em giỏi thật baay giờ em mới vỡ lẽ ra. Ai có kinh nghiệm trong chuyện này giúp em với. Làm thế nào để chồng em từ bỏ được ạ. Thấy bảo cái này ngấm vào máu rồi không bao giờ bỏ được đâu ạ