hôm nay a thú nhận với tôi là anh đã nghiện được 3 tuần rồi ,tôi ko ngạc nhiên ,vì tôi biét điều đó nhưng chưa tìm được bằng chứng ,a hứa với tôi kể từ hôm nay a sẽ bỏ nó ,và a cần tôi giúp ,chẳng biết sao lòng tôi lại mâu thuẩn ,tôi biết lý do a nghiện hút ,vì bố a thà đem tiền cho gái cũng ko mua xe cho a ,buòon cười ,tôi lại thấy thuwong hại a ,nếu tôi sống trong gia đình này ko nghiện mới lạ ,mẹ thì đi theo tiếng gọi của tình yêu,còn bố thì lo cho gái ,cuộc sống gia đình lúc nào cũng như địa ngục ,giờ li dị rồi mà cũng ko hét âu thuẫn , tôi thương con và cũng thương a nữa ,nhưng nếu ko có tiền thì tình thương đó chả là gì hết ,con ngày 1 lớn ,lấy gì để nuôi nó đây ,khi a đã tái nghiện lần thứ 2 ,cứ nghĩ đến chuyện này ,tôi càng ghét bố a hơn , ông ta chẳng cho a được gì ,từ nhỏ đến lớn ,ông ta chỉ bít đến bản thân mình ,hễ mà làm dược việc gì cho con cháu thì ông ta ca ngợi suốt ,sao trên đời lại có loại người như vậy nhỉ ,còn bà mẹ ,mang tiếng là đi chùa nhưng cũng chẳng vừa gì ,suốt ngày vay tiền dể đi thái lan ,để ra oai vói bạn bè ,bắt con gái trả nợ ,bắt con trai cầm xe trả nợ cho mình ,trong khi đó nó có giàu có gì đâu ,có chiếc xe đi làm ăn cũng bắt nó cầm ,suốt ngày khóc lóc ,bảo chồng mình di vay tiền cho bả xài ,mỗi lần ko có tiền thì lên chửi mình ,chán lắm ,có tiền thì hách dịch ,khinh người , tiền nuoi con sắp hết rồi ,mà chồng thì thế này ,trong khi đó mình chưa đi làm ,ko biết những ngày kế tiếp sẽ ra sao nữa ,mình cô đơn quá ,nếu giờ mình buôn thì con mình mát cha vĩnh viễn , nhưng nếu cứ tiếp tục thế này cũng ko có tương lai ,giờ mình phải làm sao đây ,