Các chị ai có trường hợp này cho em chút ý kiến nhe.Không là chuyện ngoại tình nhưng cũng làm đau lòng mình lắm các chị ạ!
Em là một viên chức có cuộc sống khá nghiêm túc còn chồng em học thức thấp và thân thế cũng phức tạp,nhưng không vì thế chúng em chênh lệch nhau,chẳng qua vì anh mồ côi nên không có điều kiện ăn học tốt, anh lại là người rất hiểu biết sâu rộng và sống tốt,kiên cường vượt lên số phận và đó là điều làm em thần tượng và yêu anh.Chúng em rất hạnh phúc,cùng vượt bao khó khăn để có một mái ấm thật đầy đủ. Anh không hút thuốc hay rượu chè,hết lòng với vợ con, em nghĩ mình rất đỗi may mắn có được anh. Anh yêu thương vợ con đến mức em không bao giờ có thể nghi ngờ gì hơn nữa.
Khi cuộc hôn nhân sang năm thứ 5,lúc em vừa sinh bé thứ 2 được 2 tuần. Chuyện cũng từ cái sim điện thoại của em bị hư anh lấy một cái sim khác ra từ bóp giấy tờ của mình đưa em dùng tạm rồi. Dùng được vài ngày em nhận ra số điện thoại của anh trong sim điện thoại lạ này.À thì ra tin nhắn trước đó của anh cùng với một cô gái nào đó rất tình tứ ..."Bà xã đừng nhắn tin nhe,khuya rồi bã biết đó.." "bà xã hết bệnh chưa anh đi công tác về sẽ ghé ..."... Những dòng tin nhắn của anh làm cho em như trời đất quay cuồng, thì ra họ quen nhau khi tôi đang mang thai bé thứ 2. Em khóc trong im lặng vì không muốn người lớn biết chuyện.Em chuyển tiếp tin nhắn đó vào điện thoại của anh cho anh biết rằng em đã biết tất cả. Anh chạy ngay về nhà và cúi đầu trước vợ, anh vừa sợ vợ mất sức khỏe khi mới 2 tuần sanh con,vừa xin vợ tha thứ và kể rằng đó là cô gái bán cà phê mà anh hay ghé nhưng anh đã kết thúc cuộc tin nhắn mây mưa trước khi tôi sinh được 2 tháng, anh nói anh biết anh sai anh đã dừng lại rồi.Biết mình mới sinh con không được quá xúc động và vì thương 2 con nhỏ em đã tha thứ cho anh một lần say nắng nhưng đó là một cú sốc khiến cho em không bao giờ quên.
Em chăm sóc mình hơn,mạnh mẽ bản lĩnh hơn,yêu thương và quan tâm anh hơn trước,để ý hơn về ân ái vợ chồng,cả hai chúng em thật sự đam mê nhau và hạnh phúc hơn xưa. Tình hình công ty riêng của anh khó khăn,em ngưng công việc riêng của mình để về quản lý công ty của anh theo sự mong đợi mà anh và gia đình rất cần.Em hi sinh đam mê nghề nghiệp của mình để cùng anh hợp lực và cùng đẩy công ty càng phát đạt hơn.Chúng em hiểu nhau hơn từ gia đình đến công việc,vợ chồng cứ như đồng nghiệp,bạn bè và tình nhân của nhau. Dường như câu chuyện về chiếc sim điện thoại lạ dần lãng quên đã 4 năm .
Vợ chồng em xưa nay rất mặn nồng,chưa bao giờ anh quên hôn vợ khi chia tay buổi sáng để đi làm,chưa bao giờ tối ngủ anh buông vòng tay ôm,đi ngoài đường lúc nào anh cũng không quên nắm tay vợ... Tất cả đã trở thành điều không thể thiếu trong em,anh rất tuyệt vời đến nỗi con gái thần tượng ba trong hãnh diện.Anh chưa bao giờ vắng nhà đêm,cũng chưa bao giờ có một dấu hiệu nào là đang phản bội hay em quá dở để phát hiện ra,hay anh thật sự là một người đàn ông dối vợ thật kỹ càng hoặc anh hoàn toàn chỉ đến rồi đi, chỉ thích mây mưa đôi chút... Bao nhiêu câu hỏi thật sự em cũng chưa bao giờ tự trả lời được...
Sau 4 năm câu chuyện cái sim lạ thì một buổi chiều một người bạn thân trong một ngày công tác chiến dịch cà phê từ A tới Z đã điện thoại cho em nhắc nhở Bạn khuyên ông xã nhe, anh ấy hay ngồi tám chuyện với các cô gái trong cà phê hở hang lắm đấy! Lần này thì em sụp đổ rồi! Lại là gái cà phê! Sao chồng em có thể như vậy sau lưng một người đàn bà hết mực yêu thương anh.
Lần này em sai vì em cố gắng chứng minh chồng mình không như thế nên em đã làm cái việc mà em tự coi khinh mình là nhờ bạn cài chức năng nghe lén trong điện thoại của anh để biết về anh.Chỉ trong 3 ngày em đã biết rõ về anh...sau lưng anh là cả một thế giới mà em không tin nổi là có.Em luôn ăn sáng với chồng và vào việc cùng anh, ăn trưa cũng thế,anh nói rằng anh thích như vậy. Nhưng hôm nào em quá bận và anh công tác ngoài công ty thì anh lại ghé những quán cà phê có mấy cô gái hở hang, anh ăn trưa và có người đẹp tiếp chuyện. Lâu lâu xế chiều anh mệt thì đi gội đầu và luôn chọn cho mình một cô gội đầu vừa ý mặc dù nơi gội đầu không có hình thức nào trá hình. Và anh đã là con người thích như thế từ 4 năm nay sao??? Khi hỏi anh thì anh tức giận rằng em cho người theo dõi anh,anh nói "Sống mà mất tự do thì sống với nhau làm gì"nhưng nói thật là nếu thằng bạn em không cài chức năng nghe lén trong điện thoại của anh thì làm sao em biết anh là người như thế! Anh đang là người có lỗi tự dưng em biến thành em người có tội! Em biết em sai rồi, em nhờ bạn tắt dùm cái nghe lén đi,và hơn nữa em không muốn biết thêm để đau khổ.
Một lần nữa em vẫn không hiểu anh là loại đàn ông nào trong xã hội,anh không muốn mất gia đình, sợ mất hình tượng đàn ông mẫu mực nhưng vẫn thường lui tới chốn gái hư....Đàn ông thích nhìn gái đẹp là chuyện bình thường nhưng mây mưa tám chuyện hay nhắn tin yêu thương cùng gái hư thì quả thật làm cho em rất khinh bỉ. Anh cũng tàn nhẫn thật khi một lần 4 năm trước suýt tự tay mình giết vợ khi vợ mới sinh,vậy mà vẫn chứng nào tật đó mặc dù đã hứa sẽ không qua lại với gái hư. Em cũng là người có nhan sắc và học thức,đĩnh đạc trong công việc và chu toàn bổn phận làm dâu, làm vợ,anh thật sự yêu em đến như thế thì cũng không hiểu làm sao anh bỏ được sự ham muốn lạ đời đến như vậy. Em loại trừ khả năng chồng mình cặp bồ vì em biết quá khứ gia đình phức tạp của anh khiến anh không cho phép mình đánh mất gia đình mà chạy theo của lạ, nhưng đã rõ thật sự con người ta nguồn gốc và bản ngả là những điều không thể tránh khỏi và thay đổi được.
Em tha thứ cho anh thêm một lần,em hâm nóng thêm tình cảm vợ chồng bằng kỳ nghỉ để kỉ niệm ngày cưới ,ấy thế mà khoảng thời gian đó em cũng đọc được dòng tin nhắn nói nhớ anh của một cô gái nào đó...Cảm ơn anh vì câu trả lời " Xin lỗi đừng nhắn tin vào số máy này nữa nha!" ... Em biết em có cố gắng quên hay không còn là cả một thời gian dài,còn bây giờ em sợ khi muốn biết gì về anh nữa...!
Tình yêu của em dẫu có mặn nồng...như cái nắm tay của anh chưa bao giờ buông...nhưng em vẫn nghe sóng vỗ. Giờ thì lúc nào anh cầm tới cái điện thoại thì em cứ cảm thấy anh đang lừa dối mình hay anh vắng bóng một chút là em lại nghi ngờ anh ngồi đâu đó . Anh đã hứa thêm lần thứ 2 nhưng cũng chỉ là hứa...