Chồng nghi ngờ lung tung, bị vướng nghi án người thứ 3
Chào các mẹ thông thái,
Mấy hôm nay, mình đang ở trong tâm trạng rất là bức xúc. Ở đây, em biết có rất nhiều các mẹ, các chị khéo giữ lửa gia đình và biết cách “xử lý” chồng, hi vọng các chị có thể cho em lời khuyên sáng suốt, em cần phải giữ bình tĩnh và xử lý khéo trong tình huống này.
Để em kể vắn tắt nội dung thế này:
Có 1 ông thích em, hay nhắn tin tán tỉnh râu ria này nọ. Cha nhà lão, mình đã nhắn tin lại và bảo đừng có làm thế.
1 – Không thích bị làm phiền
2 – Không có quan niệm làm người thứ 3
3 – Không muốn thằng cha đó làm hỏng quan hệ bạn bè/gia đình của mình
Em cũng tỏ thái độ khó chịu, không nghe điện thoại lão í gọi, nếu lão í nhắn tin thì em trả lời với nội dung rất bình thường, đầu tiên là khuyên răn lão đấy nên yêu vợ và con, và đừng nghĩ đến việc đó.
Và việc rắc rối xảy ra là, vợ lão í túm được vài tin nhắn tỉnh tò của lão í thế là cơn điên nổi lên. Bà đó gọi điện cho em, hỏi quan hệ gì rồi xúc phạm đủ điều, chửi cha chửi mẹ mình thậm tệ. OK, nói chung không thèm chấp, mặc dù máu nóng của em cũng bốc lên đầu. Sorry các mẹ, cha nhà nó, việc gì cũng phải tìm hiểu ngọn ngành do phía bên nào gây ra, lỗi là ở thằng chồng lão í cớ gì không tìm hiểu lại đổ lên đầu em. Em bức xúc lắm
- Bà đó gọi điện cho chồng em kể lể sự tình. Kể trắng hay đen gì thì em không biết, nhưng chồng em về kêu em là “Em không xứng đáng để anh nói chuyện”, trong khi mình mắt chữ O mồm chữ A. Không để em giải thích, hoặc cho em biết nguồn gốc câu chuyện.
- Em giải thích thêm là chồng em tính hay ghen, lại bảo thủ. Người ngoài nói gì cũng tin ngay, thỉnh thoảng có khi tự nhiên vác một thằng ất ơ từ trên trời rơi xuống, rồi kêu Em có quan hệ với thằng này, etc, trong khi mình khéo còn chẳng nhớ tên cái thằng đấy là gì.
- Ối các mẹ ơi, em bức xúc lắm.
1. Lão chồng bảo thủ ghen tuông của em không tin em
2. Em ghét vợ chồng cái lão khú đỉn kia, vợ lão í chửi mình vậy mà lão í cụp đuôi. Em bảo đưa điện thoại đây để em nói chuyện với lão í cho trắng đen rõ ràng, lão í không dám nói
3. Ông chồng em, em bảo bây giờ sẽ cùng đi gặp cái lão kia để nói rõ sự tình. Em chả làm gì, nên có gì mà không dám đối diện. Nhưng ông này không chịu đi à điên thế
Bây giờ, các mẹ giúp em. Cho em cao kiến để xử lý tình huống này. Em không có quan niệm quan hệ lằng nhằng, và cũng chả thích người khác hiểu lầm mình là loại gái à ơi. Mình yêu chồng, yêu con, chả có lý do gì để đi quan hệ luyên thuyên với cái thằng đẹp trai không đẹp trai, giàu không giàu. Đúng là cái đồ hắc xì dầu, tự nhiên tai ương đổ lên đầu , huhu
1) nên xử lý thế nào với bà vợ kia (bà í chửi mình thì mình nên làm gì) à Em bị tật là “hay ấm ức”, ai nói gì không đúng cũng chỉ biết khóc huhu, chán lắm cơ
2) xử lý ông chồng em thế nào, để ông í tin mình và hết cái thói ghen tuông mù quáng đi