Em xin chào các chị trong WTT.


Em đang gặp 1 chuyện rắc rối vô cùng,ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình em.Xin đc các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em.


Em năm nay 23t,em mới cưới đc 10 ngày.Em và chồng em quen nhau cũng đc 1 thời gian.Trước đây em là người yêu của em trai họ (quan hệ con bác con dì) của anh ấy.Trong thời gian em và cậu kia yêu nhau,2 đứa em có quan hệ và em có thai đc 5 tuần nhưng vì cậu kia k dám thú nhận với gia đình với lại cuộc sống,công việc của cả 2 đứa chưa ổn định,nên em và cậu ấy quyết định bỏ cái thai đi.Sau khi bỏ thai giữa em và cậu kia có nhiều mâu thuẫn nên 2 đứa chia tay nhau.


Trong thời gian em và cậu kia yêu nhau thì em và chồng em bây giờ như 2 anh em,có chuyện j cũng chia sẻ,tâm sự,kể cả chuyện em có thai rồi bỏ thai chồng em cũng biết.Lúc đó em vẫn k biết là chồng em có tình cảm với em.Rồi sau khi em và cậu kia chia tay thì chồng em mới ngỏ lời với em và hỏi cưới em.Chúng em đã vượt qua rất nhiều áp lực từ phía gia đình rồi định kiến từ mọi người để có đc 1 đám cưới.Khi chúng em mới yêu nhau anh ấy bày tỏ rất muốn có con ngay lập tức để kịp năm rồng.Nhưng em cũng lo lắng sợ k kịp vì em mới phá thai đc hơn 1 tháng,mới qua 1 kỳ kinh,chúng em đã quan hệ thì em sợ k có ngay đc.Nhưng con cái là của trời cho,em k ngờ là ngay tháng sau đó em đã có thai.Kỳ kinh cuối của em là 8/2,và chúng em quan hệ lần đầu là 19/2,sau đó hầu như ngày nào cũng quan hệ cho đến ngày cưới.Khi em bị chậm kinh 1 tuần,em thử vẫn 1 vạch,rồi tuần thứ 2 cũng vậy vẫn 1 vạch.Em nghĩ có thể do quá căng thẳng về việc "săn rồng" với lại chuẩn bị đám cưới nên em chỉ bị chậm kinh thôi.Nhưng sang đến đầu tuần thứ 3 thì em thử đc 2 vạch,khỏi phải nói chồng em mừng như thế nào,chồng em mở tiệc ăn mừng,rồi nâng niu chăm sóc em từng tý,trước ngày ăn hỏi (1/4 DL)em có đi siêu âm thì đc chuẩn đoán hình ảnh thai tương đương 3 tuần,kích thước thai 0.08mm.Chúng em tổ chức đám cưới cùng niềm hân hoan mong chờ đứa con đầu lòng.


Nhưng mới chiều hôm qua thôi,không hiểu sao chồng em bắt em mang quần áo về nhà mẹ đẻ ở.Em hỏi thì chồng em k nói.Em k chịu bảo rằng phải có lý do chứ không thể tự dưng đuổi em đi đc,nhưng chồng em bt là 1 ng hiền lành nhưng lại vô cùng nóng tính,chồng em bảo nếu k về sẽ kéo em ra khỏi nhà.Sau đó mẹ chồng em khuyên em cứ về bên đấy,cho chồng em bình tĩnh lại rồi mai mẹ em sẽ sang nhà nói chuyện,thế là em fai đi taxi về.Rồi 11h30 đêm chồng em sang nhà đón em vì mẹ chồng em bắt phải đón về,có j vợ chồng giải quyết.Nhưng cả đoạn đường về chồng em không nói với em 1 câu,về nhà nằm ở phòng khách đc nửa tiếng rồi xách xe đi đến 4h sáng về ngủ đến sáng lại đi đến jo cũng chưa về.Chồng em k nói nguyên nhân vì sao lại như thế nhưng em đọc trộm đt chồng em để quên thì thấy tối qua anh ấy có điện cho cậu em nói muốn gặp để nói chuyện nhưng cậu kia k gặp.em đọc tn thì thấy bảo là muốn nói chuyện vì có liên quan đến cái thai trong bụng em.Thật sự em vô cùng bất ngờ và đau khổ,vì trc jo chồng em chưa bao jo nghi ngờ hay j cả và luôn yêu chiều em,không hiểu tại sao bỗng dưng anh ấy lại thay đổi như vậy.


Sáng nay em đi siêu âm thì thai đc 8 tuần 3 ngày (giấy siêu âm ghi là 9 tuần).Em bất ngờ và lo lắng vì vợ chồng em quan hệ đc 2 tháng mà em đã mang thai 9 tuần,em sợ khi chồng em biết kết quả này sẽ càng thêm nghi ngờ nhưng em có hỏi bác sỹ thì bác sỹ bảo do em có thai đầu kì kinh nên 9 tuần còn là chậm,tính ra fai 10 tuần rồi.Không ai tính tuổi thai từ ngày quan hệ cả,nếu chồng cháu có thắc mắc hay nghi ngờ thì đến gặp cô sẽ tư vấn thêm cho.Nhưng em vẫn thấy sợ các chị ạ.Đến tận bây giờ chồng em cũng k thèm đón em về nhà(sáng nay em fai về nhà em để làm việc),và k nói chuyện với em,em fai làm sao ?