Chào các chị, e rối quá xin các chị lời khuyên để e quyết định cứ nhùng nhằng hết lần này đến lần khác em khổ quá.
Em ngu dại bỏ nhà theo trai, bọn em yêu nhau từ thời đại học sau 7 năm thì cưới. Lấy nhau bao nước mắt đau khổ sau 4 năm mới có con. Từ lúc có con liên tục cãi vã, nguyên nhân chính là từ bà mẹ chồng. Các chị ạ, em không thuộc loại khéo léo biết nịnh, tức là em không nói gì luôn. Bà mẹ chồng e ích kỉ, keo kiệt. Bọn em cưới không cho bọn em cái chăn, đôi bát. Sáng vừa tổ chức cưới xong bà trèo lên gác bật đèn chụp mồ hôi nhễ nhại bóc phong bì. Cưới dc 10 ngày bà đòi đôi nhẫn 2 chỉ trao hôm cưới... kể từng ấy các chị biết thế nào rồi. Bố chồng nghiện rượu, lúc nào cũng lất ngất đi không vững, cả tuần mùa hè không tắm, mỗi tuần 1 can 5,10lít rượu. Sau khi cưới xong ông bà làm nhà nhưng em không chịu ở chung. Vì nhà mới cũng chỉ xây 2 tầng 50m2. Bọn em xin nhà cũ vay tiền sửa để ở. Bao nhiêu năm e nhịn để êm đẹp vì nghĩ mình chưa sinh dc cháu cho người ta nên thế nào em cũng nhịn. Nhưng từ hồi sinh cháu em không nhịn được nữa. Nhiều lần chồng em chửi bới, dọa nạt em vì không vui vẻ với mẹ chồng, vì nói bà ích kỉ . Hôm qua em nhắn tin cho chồng xin phép đi chơi chị bạn thân 2 ngày, đưa cả con đi vì nhà chị ấy cũng có con nhỏ nên tiện ăn uống. ( Con em được 7 tháng)2 chị em dạy cùng trường đang được nghỉ hè, ông bố chồng ngày nào cũng say rượu xuống nhiễu 2 mẹ con nên em muốn đi cho thoải mái không em điên mất. lúc nhắn tin chồng em bình thường không nói gì. Tối 11h nó xông xuống nhà chị ấy đánh em đang 2 tay ôm con trước mặt cả nhà chị ấy. Khi về nhà bà mẹ chồng chửi em với giọng văn câu chữ y hệt, ông bố chồng thêm vào đánh chết nó đi. Bà ấy sấn xổ chửi bới em. Chồng em vẫn tiếp tục muốn đánh em
Giờ em muốn ly hôn nhưng em gọi điện về mẹ em nói em đi như thế là sai. Bảo em để mấy ngày mọi chuyện sẽ qua. Mới thế đã đòi bỏ nhau. E có sai không các chị? E nên làm thế nào bây giờ? Giúp em?