Dạo này mình nhận ra chồng mình ngày càng khó tính. Cứ về đến nhà là anh cằn nhằn, cằn nhằn cả những việc bé tý, tủn mủn nhất. Chồng không tiếc lời chê mình ngu, chê mình lười, chê mình đủ thứ. Chồng làm mình cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Mà mình cũng có đến nỗi nào đâu. Mình cũng có công việc, thu nhập ổn định. Mình chăm lo cho gia đình, chồng con hết mực. Mình không biết chồng còn muốn như thế nào nữa?


Mỗi lần cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn như thế này, mình thấy tình yêu và sự chịu đựng của mình trở nên mòn mỏi. Nếu không vì hai đứa con, chắc mình ko muốn tiếp tục chịu đựng như thế này nữa.


Mình chán lắm rồi!