chồng muốn vợ là giun sán thì vợ sẽ là giun sán với chồng
Cái loại chồng dở ông dở thằng, vừa hèn vừa kém, sỹ diện hão, có cũng như không nên em éo cần nữa.
Cái điệp khúc này cứ văng vẳng bên tai trên đường em đi làm. Cái gì đã đi vào não em là sẽ có lúc vọt ra ngoài. Thế nào cũng đến một lúc e tặng nó cái câu này.
Em mới lấy chồng hơn 1 tháng mà muốn nâng chồng lên chức “ thằng” cho xứng với nó bây giờ.
Em thuộc dạng con nhà lành, nghe người ta nói tục chửi bậy đã thấy ngượng cả mặt, miệng mình chưa bao giờ tuôn ra được câu nào nanh nọc, bậy bạ, vậy mà bây giờ e cũng éo để ý nữa. Đầu tiên là em văng *** văng **** với nó. Tùy mức độ của nó thế nào e sẽ đạt đúng đến cái đẳng cấp ấy.
Nguyên nhân dẫn đến thói cùn đời này của em là do cái thằng chồng em không làm thế với nó không được. Em thấy cách này là hay nhất sau những ngày dằn vặt, kiểm điểm bản thân vì cái thói vô tâm của nó, trách móc bản thân không tin tưởng nó vì cái thói thích thể hiện với các em của nó, dặn lòng phải nhẹ nhàng với nó vì cái thói uống rượu xong là lè nhè, vợ ko vừa ý một tý là trợn mắt mắng vợ, cáu lên là nói tục chửi bậy không ngượng mồm. Em cố gắng là một người vợ chu đáo cơm nước đầy đủ cho chồng, quần áo là lượt, lúc nào cũng đón chồng với khuôn mặt tươi vui, xyz thì nó không chê vào đâu được.
Vây mà nó được voi đòi tiên. Nó đi nhậu thấy vợ chồng thằng bạn nói chuyện ăn chơi nhảy múa, lô đề cờ bạc với nhau, chồng nói tục chửi bậy vợ kệ, chồng rượu chè vợ kệ. Thế là nó cáu em bảo nhìn vợ chồng người ta cởi mở với nhau như thế. Mẹ nó. Sống vô trách nhiệm buông tuồng với nhau như thế mà nó còn khen. Ấy vậy mà lúc đó em còn ngu xuẩn trách em, uh nhỉ, hay là mình nghiêm khắc với chồng quá. Thứ bảy nó được nghỉ, em thì đi làm. Tối em với nó đi đến nhà bạn nó ăn uống nhậu nhẹt đến hơn 11h đêm, xong xuôi em dọn dẹp đống bát đũa ngập ngụa, nghe bạn nó nói cái bu…, cái l… đến ngập cả tai, em mệt bảo nó về thôi thì nó kệ,lúc sau thấy áy náy nên mới chịu đứng lên.Em kêu để em đèo nó về thì nó líu lưỡi anh chưa say, còn lâu mới say.Em mới lèm bèm được 2 câu thôi nó đã nhảy xuống xe rồi chửi “ mẹ cái loại vợ dở hơi “ rồi mẹ này bố kia rồi hùng hùng hổ hổ đuổi em xuống tự đi về. Em chán, đi bộ luôn, chả thèm quan tâm đến cái loại đó, đi mà về một mình. Thế mà nó cũng gọi điện bù lu bù loa với mẹ em bảo em nói đủ thứ với nó, rằng giờ em gọi cho nó thì nó quay lại đón. Em kệ, chả thèm gọi. Ông chẳng thèm. Bạn nó thấy em đi bộ nên đòi đèo về, gặp nó trên đường, bạn nó trách nó cư xử kém.Thế là máu sỹ diện hão của nó nổi lên. Cả tối đó nó hành em.Nó lèm bèm đủ điều em không nói, nó chửi em không nghe, nó đuổi em chây ỳ. Đến 3h đêm mệt quá ko được yên với nó nên em xách xe ra ngoài thuê nhà nghỉ ngủ đến sáng. Định bụng sáng hôm sau sẽ nói cho nó hiểu. Ấy vậy mà nó còn đủ tỉnh rút tiền ra khỏi cặp em, báo hại em ra nhà nghỉ ko có tiền đành phải mò về. Về đến nhà gọi cửa thế nào nó cũng ko mở. Trời thì mưa, em ngồi bó gối ngoài hiên. 6h30 sáng hàng xóm thấy em ngồi đó mới gọi nó. Lúc đó nó mới chịu mở. Em vào nhà nó lại đuổi, lại lèm bèm, lè nhè. Rằng thì là cút đi, nhìn chướng mắt.
Em từ bé đến lớn sống nghiêm túc, chân thành, nhiệt tình, học hành đến nơi đến chốn, công việc đàng hoàng được nhiều người nể trọng, lại thêm được cái ngoại hình cao ráo sáng sủa. Nó thì học hành không đến nơi đến chốn, làm công việc chân tay làng nhàng, tính tình thì cũng nhiệt tình, phóng khoáng, cởi mở, thêm cái vẻ ngoài nam tính hấp dẫn. Em yêu nó vì nó thật tính, hiền lành và chả bao giờ nó quỵ lụy em.Em lấy nó mọi người chỉ sợ nó sẽ khổ vì em trình cao hơn nó, vậy mà tình hình lại ngược lại. Chị hàng xóm sang bảo tính cái thằng này ngang ngạnh, lỳ lợm như thế em sẽ khổ với nó. Giờ chưa có con nó đã thế, có con vào trăm thứ đổ lên đầu, không biết nó còn đối xử thế nào. Đấy là em còn im, chứ em mà cãi lại nó chắc nó cho em nhừ đòn mất.
Sau một ngày không ăn một đêm suy nghĩ. Giờ thì em quyết định không lấy phương châm làm bà thánh mù mắt sống với nó nữa.Với thằng chồng được voi đòi tiên, được tiên đòi phật, được phật lại đòi giun sán như nó thì em sẽ chiều nó. Thân thằng nào thằng nấy lo. Tớ sẽ làm con giun sán với cậu còn vẫn là tiên với tớ và người xung quanh tớ. Cậu muốn gì tớ chiều nấy. Cậu muốn tớ giống vợ bạn cậu vô trách nhiệm với chồng thì tớ sẽ giống thế. Cậu cứ chơi đề đi, cứ say bí tỷ đi, cứ đ…t mẹ, đ…t bố đi, cứ cục này cục kia đi, về tớ vẫn tươi cười nâng niu cậu. Cậu yên tâm. Kiểu gì tớ cũng sống được. Bỏ cậu thì tớ chưa bỏ. Chả phải tớ tiếc gì cậu mà vì tớ không muốn hèn như cậu khí chưa đối diện, chưa vượt qua khó khăn đã buông tay. Tớ sẽ còn quái chiêu với cậu đến hết thuốc chữa thì thôi.