Chồng mượn tiền nhà vợ lần đầu tiên sau khi khi cưới vợ được 1 tháng, mặc dù vợ đã cố gắng hết sức giải thích về tính tình nhà vợ để chồng không phải rơi vào tình huống xấu khi không trả tiền được đúng hẹn... nhưng vẫn mượn!! Mẹ vợ vui vẻ cho mượn và dặn dò kỹ lưỡng rằng tiền lời cứ đưa hết cho vợ để dành chuẩn bị để lo cho thằng nhóc sắp sinh, chồng vâng dạ vui vẻ ròi tiền lời í được đưa đúng 1 lần vào cái tháng đầu tiên sau khi mượn, các tháng sau được chồng gộp chung với "tiền hụi chết" hàng tháng đưa vợ mà không hề nói lý do tại sao, mặc dù if không có tiền lời thì "tiền hụi chết" đó vẫn thế. Khi vợ sinh thằng nhóc được 1 tháng, chồng lại bàn tính với vợ để mượn tiền tiếp để đầu tư kinh doanh, lần này là gấp 3 lần số tiền lầu đầu mượn và deadline trả là sau đó 3 tháng, lần này vợ lại càng khuyên dữ tợn hơn rằng đừng mượn, nào là vẽ ra bít bao nhiu hậu quả khó lường khi thất hẹn với mẹ vợ... thế là chồng ừ ừ hử hử nhưng vẫn tự động xuống mượn mẹ vợ mà thiếu mặt vợ ở đó!!


Ròi deadline 3 tháng đã đến, lời thì vẫn góp nhưng tiền gốc thì chẳng thấy đâu... vợ cố gắng chống chế với mẹ rằng do kinh tế khủng hoảng, làm ăn không thuận lợi... nên chưa gom tiền để trả được mong mẹ gia hạn thêm cho chồng vài tháng, nhưng chồng thì vẫn im lặng không giải thích 1 lời với mẹ vợ :Sad:


Đến giờ trễ hẹn hơn 1 năm ròi nhưng chồng vẫn cứ im lặng, làm ăn kinh doanh cũng đã thất bại ròi nên cũng chẳng còn j để trả nhưng nhất mực không mở miệng nói với mẹ vợ lấy 1 tiếng. Cho dù vợ đã chịu đựng những trận "nặng nhẹ" của mẹ về chiện mượn tiền của chồng, vợ cũng lựa lời, nhỏ nhẹ, nói thẳng, cãi nhau nhưng chồng vẫn không chịu nói với mẹ vợ 1 tiếng... lấy lý do là đang gom tiền để trả 1 lần, nhưng cứ chờ không bít đến khi nào mới gom được, ròi thì không muốn hẹn đi hẹn lại nhìu lần nên không muốn nói với mẹ vợ.


Suốt time qua, xung quanh chiện tiền bạc cũng còn nhìu cái khiến tình cảm vợ chồng không còn được như trước... ròi cũng đến ngày, những gì chồng làm cũng là điều chướng mắt với mẹ vợ :Sad:


Ròi đến hôm nay, mẹ vợ đề nghị thẳng về chiện tiền bạc đã nợ suốt cả năm qua... chồng khẳng định 1 câu chắc nịch là ngày mai sẽ hoàn trả tất cả với mẹ vợ :Straightf: bất ngờ.


Suốt câu chiện hôm nay cũng giống như giọt nước làm tràn ly, mẹ vợ không còn muốn vợ chồng và thằng nhóc sống chung với mình nữa, mẹ vợ đề nghị cả gia đình dọn đi, chồng thản nhiên nói với mẹ vợ "tại vợ con muốn ở đây, vì không muốn để mẹ sống 1 mình vợ con không yên tâm chứ bản thân con đâu muốn ở đây"... vợ thật sự không muốn đi, tình cảm vợ chồng đến nước này vợ bít chắc if dọn ra ngoài với chồng cũng sẽ có 1 ngày vợ ôm con về lại với mẹ... 1 ngày rất gần nên vợ quyết định không đi! Bít là làm vậy cũng giống như tạt cho chồng thêm 1 gáo nước khi mà lúc này chồng cũng cần 1 người ngồi chia sẻ chiện này nhưng làm vậy chẳng khác j lừa gạt bản thân của cả 2 lần nữa... bản thân cả 2 đã không muốn đến với nhau nữa ròi, chồng cũng chỉ vì con nên mới cố gắng ở lại, lý do chồng đưa ra khi chưa dọn đi hoàn toàn không có vì vợ trong đó, vì bản thân chồng, vì con là chính.


Chồng cứ mang mặc cảm chó chui gầm chạng như mọi người thường nói nhưng có ai vớ được cái chạng huy hoàng như thế này, nhà vợ coi chồng chẳng khác j 1 nguời trong nhà, mẹ vợ chăm sóc chồng và cháu còn tốt hơn chăm sóc con ruột của mình... âu cũng chỉ mong chồng nhìn thấy được mà đối tốt với con gái của mình vậy mà những gì chồng nhìn thấy chỉ là những cái khó khăn, nhăn nhó mà mẹ vợ tỏ ra thì có ai đó trong nhà vô tình nhắc về tiền bạc.


Vợ cũng đã quyết dứt điểm với chồng sau biết bao nhiêu vấn đề đã xảy ra suốt time qua, không những chiện tiền bạc giữa mẹ và chồng mà còn nhìu chiện khác nữa... đến nỗi không còn muốn xem chung với chồng 1 chương trình TV mà vợ iu thích nữa.


Vợ làm vậy có sai không khi để chồng ra đi 1 mình?


Có phải vợ rất vô tâm, rất coi thuờng chồng như chồng nói sau khi sự việc xảy ra không?