Chồng muốn đi gái để kiếm con trai. Phải làm sao đây?
Chào các mẹ,
Em không phải thành viên mới nhưng cực chẳng đã phải lập nick khác để post bài này. Mong các mẹ thông cảm cho em.
Chuyện nhà em đang vô cùng rối, em không biết phải làm sao nữa, cả tuần nay e ngủ không yên. Thành thực mong các mẹ sáng suốt cho em lời khuyên.
Khoảng 3 tuần trước, e nhận được cuộc gọi từ má em. Má bảo là đọc thấy trong SMS của ba có tin nhắn tình cảm "em và con không về thắp hương ông được, em thấy áy náy". Trời, má nói tay chân bủn rủn không biết làm sao, giận quá mới hỏi ba tin nhắn gì trong máy thế. Lúc đó, ba chột dạ rồi xóa cả tin nhắn và số điện thoại đi mất từ sau đó thì không bao giờ má thấy có tin gì trong máy nữa cả. Sau đó, má nói ba ngồi nói chuyện. Ba bảo má "đàn ông không đứa nào không đi gái, ba cũng thế thôi", "ba quyết đi để tìm một thằng con trai vì ba không muốn bất hiếu với tổ tiên" "ba nói má là người đàn bà độc ác vì không lo cho dòng họ của ba". Má em, một người tần tảo nuôi hai chị em ăn học. Tài chính trong gia đình, má không bao giờ yêu cầu ba đưa mà toàn tự mình chi tiêu hết. Nhà nội, ba là lớn nên mọi chuyện đều đến tay má em làm, ba không bao giờ biết giỗ chạp cần bao nhiêu tiền, má phải tiêu bao nhiêu. Tiền ba làm, ba giữ, không nói với ai bao giờ. Má em nói chuyện xong với ba, má gọi em nói "giờ chẳng biết làm sao nữa, má chỉ sợ má không trụ được, đổ bệnh thì hai chị em em không biết làm sao". Em hết hiểu nổi ba em, ba giờ muốn má chấp nhận việc ba đi lang chạ mong kiếm thằng con trai. Trước ba lén lút, giờ có khi ba còn đưa cả về nhà cũng nên. Em sợ lắm, e sợ má sẽ phải trải qua chuyện còn tồi tệ hơn thế này. Giờ em muốn thuê thám tử để có bằng chứng rõ ràng về việc ba làm. Chuyện sau xử lý thế nào e cũng chưa biết. Các mẹ ai biết dịch vụ nào tốt giới thiệu e với ạ.