Xin chào các chị, các mẹ! Em mới cưới được gần 2 tháng thui, hoàn cảnh của em là chồng đã qua 1 lần đò, và có 1 cô con gái riêng 2 tuổi rưỡi. Hiện chúng em đang sống cùng ông bà nội, và bà nội là người chăm em bé từ bé, bh bé vẫn ngủ với bà.
Khi đến với anh em đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, rằng kb mình có chấp nhận đc con riêng k. Chuyện tình của em đc gia đình bên em ủng hộ vì chồng là bạn thân của anh trai ruột em nên mng biết rõ. với khi yêu nhau em cũng rất yêu anh ấy.
Vợ chồng em chưa có baby, nhưng gần đây chồng em hay ngỏ ý muốn cho con bé con lên ngủ chung, em k hài lòng, vì vợ chồng em mới cưới, chưa có em bé, bh có 1 đứa trẻ ngủ cùng rất bất tiện và ko thoải mái, nhất là khi em còn chưa có em bé, chuyện vợ chồng là cái tế nhị. Em tỏ ý k muốn, chồng em có vẻ k vui, nhưng thực sự em còn trẻ, mới lấy chồng, chưa chi đã bắt em ngủ cùng thì em thấy k thoải mái. Em cũng quý con bé, nhưng thực sự em chưa muốn ngủ chung!
Phải vào hoàn cảnh ai mới hiểu rõ đc, chồng em thì muốn đc ngủ cùng con, rồi cho ông bà đỡ vất vả , còn em thì gái trinh mới lấy chồng, lúc nào chẳng muốn đc nằm ôm ấp chồng, còn phải kế hoạch có em bé sớm nữa. Vợ chồng em đang trong giai đoạn lấy thai.
Các chị các mẹ cho em ý kiến với. Em như thế là sai ạ? Thực sự thời gian của em với chồng chưa phải là nhiều. Có mẹ sẽ nghĩ em ích kỷ nhưng với 1 đứa con gái còn trẻ và mới lấy chồng như em thì cũng có cái tâm tư mà kp ai cũng biết.