Mình đã dành nhiều thời gian khi mang bầu vào webtretho để học hỏi các mẹ cách chăm con. Giờ đây mình lại vào webtretho để tìm một chỗ dựa tinh thần khi mà chồng mình phản bội mình. Có lẽ mình nên tóm tắt sơ lược hoàn cảnh nhà mình cho các mẹ biết. Mình kết hôn đã được 6 năm. Con mình bậy giờ đã 2 tuổi rưỡi và là 1 bé gái rất xinh xắn đáng yêu.


Từ khi mới cưới cho đến khi sinh được 2 tháng cuộc sống cuả mình rất hạnh phúc. Lúc còn là vợ chồng son hai đứa luôn hòa hợp về mọi mặt. Tụi mình có thể bàn về mọi vấn đề 1 cách tích cực nhất. Chồng làm cách nhà 1 tiếng đồng hồ chạy xe lận, cũng hơi mệt mỏi khi đi quãng đường dài vậy để đi làm các mẹ nhỉ.


Mọi chuyện chỉ thực sự bắt đầu vào một cái ngày mà hắn (mình thiệt sự k muốn dùng từ anh cho hắn nữa) xin chuyễn về làm ở chi nhánh gần nhà để tiện chăm sóc hai mẹ con mình. và hắn muốn rủ mọi người ở chi nhánh cũ đi nhậu chia tay. bữa đó hắn nhậu đến 1-2h sáng mới về đến nhà. Sáng hôm sau, mình phải nhờ ba chồng chở đi khám bệnh trong khi hắn nằm bẹp dí ở nhà vì trận nhậu đêm qua. Phải nói là mình thấy hụt hẫng, thấy bị bỏ rơi như thế nào. cảm xúc vợ chồng vun đắp trong 3 năm tụt thê thảm.


Gần tết năm ngoái, đến nhà người bạn ăn tất niên. Mình đã để cho hắn thoải mái ngồi uống với bạn bè. Hậu quả là hắn k lết về nổi, phải nằm ngủ lại nhà bạn sáng sau mới về. Còn mẹ con mình, thật là tủi thân. Tự bắt taxi đi về trong đêm. mặc dù trước đó mình đã giao kèo với hắn là uống ít thôi rồi tranh thủ về sớm cho con nghỉ ngơi.


Hai cú sốc đó làm mình suy sụp rất nhiều và tình cảm cũng giảm sút rất nhiều. Cộng thêm với những ngày tháng chăm con vất vả, Cả 2 đều bị stress nghiêm trọng. Đến T7 vừa rồi cty hắn tổ chức đi chơi 2 ngày T7 CN. Mình cũng rất stress và nh lần mình muốn đi đâu đó vài ngày 1 mình mình để thư giãn nhưng đầu không được vì moi lần mình sắp đi, cả 2 cha con đều bị ốm nặng. Lần này mình nghĩ cho hắn đi để xả stress. nhưng mà mình đâu có ngờ mình phải trả giá cho cái sự hào phóng đó.


Tối qua hắn gọi mình ra để nói chuyện (tối T2), hắn chỉ luôn miệng nói là hắn xin lỗi, hắn đã phạm sai lầm..hỏi mãi hắn mới nói tối T7 hắn đi mátxa rồi hắn nhờ con mátxa đó kích thích cho hắn bằng tay. khi đó hắn chỉ nghĩ đó là trò chơi.


Mình đã đau khổ biết bao, khóc rất nhiều. cả đêm mình k tài nào chợp mắt được.


Trước giờ chưa bao giờ mình cấm vận chuyện ấy. mình cũng rất thoải mái khi nói chuyện với hắn để cải thiện đời sống tình dục của cả hai. nếu hắn thấy cần sao hắn không tự làm cho chính mình, hay tìm đến ng nào đó sạch sẽ hơn. mình thấy rất ghê tởm khi nghĩ tới chuyện hắn đã chung đụng với cái con đó. Ngay cả chuyện hắn nói là chỉ nhờ con đó làm tay nhưng ai biết được hắn quan hệ với nó hay không...


Cuộc điện thoại 1 tiếng đồng hồ tối qua hắn nói rất nhiều, xin loi minh rat nhieu, luon mieng noi la han yeu minh yeu con, han se chua benh cho khoi roi cau xin minh tha thu. co the minh k tha thu bay gio nhung hắn sẽ đợi. khi cưới mình đã tuyên bố là bất cứ cái gì mình cũng có thể tha thứ nhưng mình k bao jo tha thừ cho sự không chung thủy


Mình k lo mình k thể nuôi con vì tài chính mình đủ lo cho minh va con cuoc song sung tuc. Mình chỉ lo về sức khỏe. mình k đủ khỏe để lo cho con cho den khi no du kha nang tu nuoi song no. Minh co the cam thay suc khoe minh ngay cang yeu di do benh ma'u không đông vốn có.


Cac mẹ tư vấn giúp mình. mình co nen tha thu? hay li di 2 me con minh o voi nhau thoi? sao hắn có thể đối xử với mình như vậy khi mà mình luôn hết lòng với hắn, khi mà mình yêu hắn 1 hoàn toàn như vậy...