Hôm qua tình cờ mình đọc tin nhắn trên dt của chồng, eo ôi, xuất hiện 1 số tn qua lại ko bình thường (Chồng nt: e di làm về chưa, ngủ chưa, rùi rủ rê hẹn ra ngoài nói chuyện.. Cô kia nt: a đang ngủ với ai vậy, anh quên e chứ e sao quên a được...) mình bắt đầu run tay, tim đập dồn dập, chồng mình trước giờ ko ham hố mấy trò nt qua lại giao lưu làm quen gì cả. Mà cô gái kia đang làm phục vụ quán nhậu mình mới tức, nghe là biết ko đàng hoàng rùi, chồng mình thường xuyên tiếp khách ở phòng vip của quán nhậu, mình có theo 1 lần rui, toàn mấy con mắt xanh mỏ đỏ, hở trước hở sau, nói ch thì mồi chài, ghét kinh khủng.


Mình nói ch trực tiếp với chồng rùi, chồng bảo chỉ là nt xã giao thui, mình ko tin, bù lu bù loa lên. Chồng bảo giờ ý e thế nào a sẽ làm vậy, anh chỉ biết có vợ a, hôm nào ra quán đó a dẫn e theo, (nguy hiểm thật). Mình kêu là giờ nt cho con kia nói "Anh có vợ rùi, đừng nt goi dt làm phiền a nữa". Nhưng mình bất an lắm, ko biêt đã nắm tay nắm chân gì chưa. Các Mẹ giúp mình xử lý vụ này tận gốc nhe, mình khóc sưng mắt lun đây này. Mình đã kịp lưu lại sdt rùi.