các mẹ oi mình phải làm sao đây? bây giở là 3h21 phút sáng, mình dậy và cầm điện thoại của chồng thì thấy những tin nhắn có cánh yêu thương dành cho nhau, mình bị sốc quá, mình đang mang thai bé thứ 2 được 18 tuần rồi. Mình đã thấy nghi ngờ, tù lâu lắm rồihawns ko hề chủ động quan hệ với mình, mình nghĩ do mình sinh xong xấu xí, nhưng mình đã trở lại fom từ lâu và đi đâu ai cũng khen gai 1 con cả vậy mà chồng mình vẫn ko để tâm. Mình chủ động nhiều lần rồi về chuyện chăn gối vì mình nghĩ phải chịu khó tí để c có thẻ yêu thương mình như trước kia. Vậy mà...... trời ơi có ai ngờ, mình từ chối lấy người đẹp trai hơn mình 1 tuổi vì nghĩ nó sẽ có bồ ko ngờ mình chấp nhận lấy người xấu hơn mình cũng co bồ, mình phải làm sao đây??????? mình chỉ biết mỗi số điện thoại của nó. Lâu nay chồng cứ đòi ngủ riêng, hay về muộn, thỉnh thoảng lại ko ăn cơm, tiền lương ko đưa hết, thậm chí lương bao nhiêu cũng ko khai thật thì ra là vậy? trời ơi sao mà con khổ thế này, công việc chưa có chồng lại thế này con biết làm sao? bố chồng mình cũng có 2 đứa con riên, ông sắp mất thì cả nhà mới biết, 3 người anh của chồng cũng cặp bồ. Trước đây chồng mình kể. Nó là truyền thống rồi! các mẹ nói mình phải làm sao đây????????????????????????????mình đang có thai ko thẻ buồn phiền được??????? các mẹ ơi mình chết mất? làm sao để điều tra con đó>?????????làm ssao làm sao?????