Mình và chồng đã cưới nhau được 8 năm rồi,chồng năm nay 51 tuổi còn mình hơn 32 tuổi,đã có 2 con 1 trai ,1 gái.
Hai vc mở cửa hàng làm ăn nên cả ngày gặp nhau,và chồng cũng chẳng đi đâu chơi bời với ai cả để đổ cho là có bồ.
Hai vc ít khi đi ngủ cùng nhau,thường là mình ngủ trước còn chồng thì lướt net coi phim chán chê rồi mới ngủ,và thường xuyên coi phim rồi ngủ luôn ở sofa,chỉ đến gần sáng rồi mới vào phòng ngủ tí,kg thì ngủ luôn ở ngoài đấy.
Dạo này thì hắn ngủ luôn ở đấy và chả thèm vào phòng nữa mặc dù mình đã nói nhiều lần,hắn bảo là :"cả ngày đã gặp nhau rồi,chỉ muốn có chút không gian riêng tư một chút".
Mình nói rằng vc thì phải ngủ chung với nhau,nếu ngủ thế thì khác gì 2 người bạn,chồng mình bảo là:" mình thì nghĩ rằng vc thì lúc nào cũng phải gần nhau,còn hắn thì nghĩ khác,vc không nhất thiết là lúc nào cũng phải như thế"
Đúng là cả ngày vc nhìn thấy nhau thật,nhưng có đc đụng chạm ôm ấp gì đâu chứ,làm việc mà,mình thì muốn khi ngủ đc ôm chồng ngủ thì mới thấy vui,mới thấy cái tình vc,chứ còn như bây giờ,mình khác nào không có chồng chứ,
Các bố các mẹ cho mình lời khuyên với,chứ cứ như thế này tiếp thì mình e rằng mình sẽ bỏ về với mẹ cho rồi chứ ở chi với người hữu danh vô thực này.