Mình lại có dịp được tâm sự, chia sẻ với các mẹ, và mong các mẹ cho mình lời khuyên trong lúc này. Cách đây khoảng 4tháng, mình đã có bài tâm sự về chuyện bắt gặp chồng mình vào nhà nghỉ với cave, và trước đó chồng mình đã từng ngoại tình. Sau 1 thời gian ngắn, chồng mình đã lại thuyết phục được mình và mình lại chấp nhận tha thứ. Nhưng có một hôm gần đây, mình có nghi ngờ anh ấy lại đi với đứa cave đấy, hôm đó mình có check đt anh ấy và phát hiện anh ấy xóa 1số đt gọi đi, 1số gọi đến, nhưng mình ko nói gì. Cho đến hôm qua, anh ấy có tụ tập với một số ng bạn, và họ lại đi karaoke. Mình có theo dõi và biết rằng 4ông ngồi hát thì có 4em cave ngồi cùng xen kẽ. Sau khi hát xong, có 2ông chở 2 em cave đi, còn chồng mình có hẹn với mình nên đi về. Về nhà anh ấy nói dối mình là chiều nay nhâu ở quán ăn với mấy ông bạn đến tận lúc đón mình. Biết chồng nói dỗi nhưng mình cũng ko nói gì, mình chỉ lặng lẽ check đt thì lại phát hiện anh ấy xóa 1số đt gọi đi, mà theo mình thì là chính anh ấy đã gọi "hàng họ" cho cả nhóm hát. Mình thực sự chán nản, và muốn nói thẳng vấn đề để chia tay. Các bạn khuyên mình phải làm sao đây, khi mình lại đang bắt đầu mang thai đứa con thứ 2 với anh ấy. Nhưng mình thì thực sự mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Mình muốn được giải thoát khỏi ông chồng nghệ sĩ này lắm rồi...