Chồng mình dùng zalo, twoo... để chăn rau các mẹ ạ
VC mình kết hôn được 10 năm và có 2 con rồi, một bé lớp 4, bé lớp 2. hiện chúng mình vẫn ở nhà thuê do chưa có tiền xây nhà. Mình làm văn phòng thu nhập tạm ổn, chồng mình làm nghề tự do (mở cửa hàng cơ khí và có thuê thợ làm) thu nhập thì lúc được lúc chăng, nói chung là bấp bênh.
Gần đây qua một số người mình biết được chồng mình cặp bồ, họ còn gửi ảnh chồng mình đi nhà nghỉ (nhưng không chụp ảnh con bồ đi cùng), người khác (bạn chồng) thì báo tin cho mình biết chồng mình về quê tụ tập bạn bè còn dẫn 1 con đi theo.
Sau đó mình để ý thì phát hiện hắn dùng Zalo chat với hết con này đến con khác (toàn đứa lạ hoắc), sau đó cũng có 1 vài đứa cắn câu, đã từng gặp nhau, cafe là làm gì nữa thì mình chịu. Mình cũng đã từng đi gặp 1 trong số những con đó thì hoá ra khốn nạn, chồng mình nói dối là Đã ly thân, muốn tìm một ngươì phụ nữ để chia sẻ...Tình cờ mình còn biết hắn có taì khoản Twoo, vào xem thì toàn kiểu làm quen với gái rau sạch ấy, giọng à ơi ong bướm, mà nhắn tin cùng lúc với mấy chục con như thế...
Mình buồn vô cùng, nói thật với các mẹ, chả phải vì mình ghen hay gì đâu vì tình cảm bao năm cũng nhạt rồi, nhưng mình thấy điên, thấy nhục vì có chồng như thế. Bản thân mình vốn cực kỳ ghét loại đàn ông kém đàng hoàng như thế. Các mẹ nghĩ sao loại đàn ông này?