Mình ko ngờ đời mình lại khổ thế, bao ấm ức trong cuộc sống, mình đều nghĩ có chồng bên cạnh. Và chồng mình ko bao giờ phản bổi vợ cả.


Và hôm qua chồng mình đã thú nhận Ngoại tình. Hơn 1 năm rồi. Trước đó, mình đã lờ mờ đoán ra, nhưng gia đình có việc, nên mình ko tìm hiểu kỹ.


Họ đã bên nhau và giờ đang rất hạnh phúc. Hai người đều có gia đình riêng. Chồng mình đổ hết lí do là do mình, giờ ko còn tình cảm nữa, đề nghị chia tay.


Mình tính tình nóng nảy, ko biết giữ được bình tĩnh nữa ko. Bây giờ chồng mình công khia luôn chuyện này rồi. đi qua đêm, ko cần nói gì nữa rồi.


Mình thương 2 con nhỏ quá, mình muốn giữ 2 bé bên mình, chồng ko chịu, đã và đang tách cháu lớn dần ra khỏi mình.


Mình đau đớn quá