Mình đang rất cần sự chia sẻ của các Mẹ. Mình lập gia đình được 6 năm, có một bé gái và hiện tại đang mang bầu bé thứ hai. Bản thân mình là một người độc lập, tự tin, mạnh mẽ nhưng những chuyện vừa xảy ra làm mình muốn gục ngã. Khi biết tin có thai cũng là lúc mình nhận được tin công ty đóng cửa, mất việc cũng làm mình hụt hẫng lắm nhưng mình suy nghĩ rất lạc quan, thôi thì đành chịu vậy, sinh con xong mình sẽ đi tìm việc khác, chứ bây giờ có buồn rầu cũng không giải quyết được gì. Niềm vui của mình là chồng, là con... Vậy mà chồng mình đã lừa dối mình. Mình thật lòng không muốn tin nhưng không tin cũng không được.
Tết vừa rồi, vô tình đọc được một tin nhắn của một đồng nghiệp nữ cùng công ty. Tin nhắn cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là : " em muốn hỏi anh cái này được không?". Tò mò mình cũng lấy máy chồng nhắn lại: " ừ, em hỏi đi" nhưng không thấy trả lời lại. Vì số của chồng mình có đăng ký trên mạng nên sau đó mình cũng thử kiểm tra chi tiết cuộc gọi, mình bàng hoàng phát hiện ra chồng mình liên tục gọi điện cho số điện thoại này, toàn những cuộc điện thoại dài 25-30 phút. Mình đã khóc rất nhiều nhưng vì đang Tết lại đang ở nhà Ba Má mình ở quê, mình cũng không muốn làm to chuyện nên mình âm thầm theo dõi và rồi những cuộc gọi như vậy vẫn tiếp tục hàng ngày. Đến lúc này mình không thể nào im lặng được nên hẹn chồng đi uống cafe. Mình nói chuyện rất nghiêm túc và nhẹ nhàng ( mình cũng không hiểu tại sao mình lại làm được như vậy bởi bản tính của mình rất nóng nảy). Mình hỏi chồng mình quen bao lâu rồi, đã có đi chơi riêng chưa?.... hỏi rất nhiều nhưng chồng mình đều chối đến khi mình đưa cái list điện thoại ra chồng mình mới bắt đầu nhận và khai là: "vì hợp, nói chuyện vui nên thích nói chuyện với nó, trong cty thì tính nó được nhất nên thích thích nó, có cảm tình với nó, rồi thì chưa đi chơi riêng chỉ đi chơi chung với cả cty...." Mình ngồi nghe tất cả sau đó nói với chồng thế này: " bây giờ em đang có bầu nên em sẽ không căng thẳng với anh, tạm thời lần này em tin những gì anh nói, chúng ta sẽ làm lại từ đầu hay gia đình tan nát là do ở anh. Em chỉ tha thứ cho anh đúng 1 lần này, nếu sau này em còn phát hiện được gì thì lúc đó anh đừng trách em". Chồng mình im lặng sau đó có nói với mình là: " cũng do ham vui nhưng chưa làm gì đi quá xa, anh sẽ xin nghỉ việc ở cty vì đối với anh gia đình là quan trọng nhất". Mình đồng ý và nói " tùy anh, anh cảm thấy làm thế nào là đúng thì làm".
1 tháng trôi qua, nói là tin tưởng chồng là mình dối lòng, mình vẫn còn rất nhiều nghi ngờ nhưng vì con mình dẹp bỏ qua tất cả những ngờ vực để cuộc sống vui vẻ. Mình vẫn âm thầm để ý chồng mình và biết được hàng ngày anh vẫn xóa bớt những cuộc gọi, những tin nhắn. Điện thoại thì luôn để chế độ im lặng. Đi làm 5.30h về nhưng thường xuyên về nhà trễ và lúc nào cũng có lý do chính đáng. Dù nghi ngờ nhưng mình cũng không biết phải làm sao vì hàng ngày ảnh đi làm còn mình thì ở nhà. Những lúc vui vẻ mình cũng nói vui: " anh xóa bớt tin nhắn, cuộc gọi làm gì, anh đã hứa với em những gì thì đừng quên". Thỉnh thoảng thì mình cũng nhẹ nhàng nhắc anh đi tìm việc làm mới. Mình cố gắng dẹp bỏ tất cả những ý nghĩ không hay chỉ mong có được niềm vui. Vậy mà hôm qua, mượn điện thoại chồng gọi điện cho em mình, mình đọc được 1 tin nhắn từ một số máy không lạ thế này: " anh yêu, cho anh nghe nhạc nha" và 2 cuộc gọi nhỡ từ số này. Mình cố gắng bình tĩnh lấy máy chồng gọi vào số này, mình nghe giọng nữ sau đó mình tắt máy lấy máy mình gọi, nghe giọng mình nó tắt máy không nghe. Vài cuộc gọi nữa cũng không được, mình lấy máy chồng mình gọi thì nó lại nghe máy, nghe giọng mình nó lại tắt, sau đó mình lại thấy nó gọi lại cho chồng mình nhưng vì để ở chế độ im lặng nên mình chỉ thấy cuộc gọi nhỡ. Mình gọi chồng mình vào nói chuyện, anh vẫn chối băng chối biến. Mình nói: "anh dám làm dám chịu, nếu anh không có gì với nó thì gọi lại cho nó nói chuyện ngay bây giờ đi". Sau đó mình thấy anh thay đồ đi ra ngoài gọi điện cho nó. Sau đó về nói: " nó không có nhắn". Mình nói: " anh đúng là hèn quá, không có gì thì sao không gọi trước mặt tui mà phải đi ra ngoài". Lát nữa anh vào nói: " mới gọi được cho số máy kia, nó nhắn lộn". Tất nhiên là mình không tin rồi. Rồi mình cũng mệt mỏi quá, chẳng muốn nói chuyện. Sáng nay 5h sáng số máy đó nhắn vào máy mình: " xin lỗi chị em nhắn lộn". Mình trả lời tin nhắn như thế này: " chị không nghĩ vậy, chị biết em là ai rồi, chị đã biết chuyện của em và chồng chị rồi. Chị cho em một cơ hội để thành thật. Nếu không chị sẽ lên cty gặp sếp em. Lúc đó đừng trách chị. Chị muốn gặp em để nói chuyện, khi nào em rãnh?". Không hồi âm.
Và sáng nay mình nhận được tin nhắn của chồng mình là đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Lúc này mình cũng cảm thấy rối bời lắm. Mình nên làm gì bây giờ đây các Mẹ?