mình năm nay 22 tuổi, đã có gia đình gần 1 năm rưởi. mình và anh ấy đến với nhau không phải vì tình yêu mà do sự sắp xếp của gia đình. anh ấy hơn mình 5 tuổi và có việc làm ổn định, anh ấy có thể lo cho mình một cuộc sống đầy đủ. tuy không phải giàu có nhưng không đến nỗi phải cực khổ. thời gian sống gần nhau mình cũng đã có tình cảm với anh ấy và có thể nói là mình buồn hay vui là do sự đối xử của anh ấy. anh ấy có rất nhiều điều tốt như lo cho mình, chăm sóc mình rất tốt, mình được mua sắm cái mình thích nếu không quá giới hạn, anh không để ý chuyện nhỏ nhặt và nói chuyện nhỏ nhẹ. nhưng con người mà, đâu ai tốt hẳn đâu, bù lại anh ấy rất nóng tính, khi giận lên thì anh muốn nói gì thì nói mặc cho đang xúc phạm mình, mình là người sống tình cảm nên dĩ nhiên mình bị tổn thương lắm. mà chuyện đó cũng không sao, mình sẽ cố gắng chịu được, có 1 điều mình rất ghét là sự che giấu, sự dối trá giữa vợ chồng với nhau. lúc trước anh có lên mạng chat khi đang cãi nhau với mình, anh năn nỉ nói chuyện nhỏ nhẹ với người ta trước mặt mình, lúc đó tim mình như tan nát, cái suy nghĩ lúc đó là mình chỉ muốn kết thúc tại đây thôi. mình đau lòng quá mình tự nhủ là sẽ chia tay và không sống với anh ấy nữa. nhưng mình không làm được, mình đã bỏ qua cho anh và mình nói là mình không bao giờ muốn thấy anh chat như vậy. mình nói anh đã có gia đình, đâu phải độc thân đâu mà lên mạng tìm bạn gái nói chuyện, chẳng lẻ làm quen để anh xin sđt và gặp mặt à, nhưng rồi anh cũng vẫn chat nhưng mình hỏi thì anh nói không có hoặc là lờ đi và quạo với mình trong khi đó mình không có lỗi gì cả. gần đây mình tình cờ cầm đt anh và thấy danh bạ có lưu 2 sđt mới, số của con gái, mình hỏi ai vậy thi 1 người anh nói quên rồi, 1 người anh không trả lời trong khi đó anh có nhắn tin với người đó. mình rất giận nhưng anh tỏ vẻ bình thường. anh kể cho mình nghe hầu như tất cả mọi chuyện nhưng chuyện bạn gái ha gì đo thì anh giấu. mình xin nói thêm là mình với anh ấy chỉ gặp nhau khi anh đi làm về và buổi tối hầu như là anh ngủ ở cơ quan (cơ quan gần nhà mình) nên buổi tối đó anh có chat hay không mình cũng không biết. lúc mới cưới thì hễ lại cơ quan là anh đt nói chuyện với mình ( nhiều khi mấy tiếng) nhưng khoảng nửa năm nay thì không còn nữa. gặp mình thì anh ấy vẫn thương yêu mình nhưng cũng có thời gian mình không cầm được đt của anh ấy. sống với nhau mình mới biết cuộc sống hôn nhân kinh khủng hơn mình tưởng, bây giờ mình chỉ muốn tìm nơi nào đó bình yên để không phải chịu cảnh lo âu như thế này nữa. mình nghĩ anh ấy giấu mình không phải là anh có người yêu mới mà là vì anh đã chat và quen bạn, rồi lên lạc chẳng hạn. nếu cứ như vậy thì anh đi xa hơn cũng là chuyện đương nhiên. mình mệt mỏi quá. có phải do mình suy nghĩ quá nhiều không? các bạn có thể cho mình lời khuyên không? mình sẽ rất biết ơn nếu có ai đó giúp đỡ mình vì mình chẳng tâm sự được với ai cả. mình sợ cha mẹ buồn, bạn bè nghe rồi nghĩ anh này nọ nữa. mình không muốn như vậy? mình sống với cha mẹ ruột, gia đình anh ấy rất tốt nên mình không thể đưa ra quyết định gì dứt khoát được. mình chỉ muốn sống một mình hết kiếp này thôi vì mình không tin đàn ông nữa. tính cách anh ấy mình không thích, anh đi ra đường là để ý hết cô gái này tới cô gái kia mặc dù bề ngoài của anh rất điềm tĩnh, rất hiền. anh để ý không ai biết chỉ có mình hiểu anh nên mới biết thôi. người ta làm gì anh cũng khen đẹp, anh để ý từng đôi dép từng cái áo của từng cô gái. mình cảm thấy thua kém lắm, tuy là mình không xấu (người ta khen mình cũng đẹp) nhưng vì có chồng nên không được ăn mặc model nữa nên mình không bằng người ta. mình làm gì anh cũng chê, mình xài kem dưỡng da anh cũng không cho, mình xài mà phải lén lút, riết rồi mình thấy mình càng ngày càng tiều tụy vì không được sửa sọan thoải mái. mình rối quá, các bạn hãy cho mình lời khuyên nhé, mình cảm ơn các bạn rất nhiều! thân.