Chồng mình là 1 người lanh lẹ, nhanh nhẹn và cũng ko kém phần lì lọm,đc cái là KHÔNG rượu chè gái gú gì hết, lâu lâu thì cafe cafao với bạn bè, đi làm về, cuối tuần là chỉ ở nhà với vợ con, iu thík công nghệ thông tin và mê game ngay từ lúc nhỏ nên làm sao thoát đc sự cám giỗ of game online, chồng mình chơi game này từ khi 2 đứa chưa cưới nhau (nhg lúc mới wen thì ko có chơi, 2 năm sau mới nhào vô game này wa sự giới thiệu of đồng nghiệp), vì mỗi khi ngồi vô game là ko cần care gì hết, nên cha me anh em ảnh ai cũng ngăn cản, thà chia tay với mình cũng ko chịu bỏ game. Rồi sau đó 2 đứa cưới nhau, thuê nhà ở riêng, và lúc đó chưa sắm sữa vi tính, vì ghiền quá nên phải về nhà chơi, đến 10g 11g tối vợ kêu về thì cũng chưa chịu đứng dậy, hói thêm 2 tiếng thì giận luôn vì cái tội HỐI, CẦN NHẰN, tuy là bụng bầu sắp đẻ rồi nhg mỗi khi về chơi như vậy mà mê quá là vợ phải tự chạy xe về cho dù lúc đó 1 2g khuya hay trời mưa. Và đến lúc mình sinh con đc 2 3 tháng, tự dưng ảnh chịu bỏ game mà mình cũng ko hỉu vì sao nữa, hỏi ra thì ảnh nói là vì con còn nhỏ, phải chăm lo cho gia đình vì gia đình là wan trọng nhất, lúc này mình cảm động lắm, còn các anh bạn chiến hữu thì cứ năn nỉ chơi lại miết nhg ảnh vẫn nhất quyết ko, và thời gian cứ thế ảnh cũng tìm niềm đam mê khác để quên game, đi làm về thì chơi với con, mệt thì đi ngủ, còn vợ thì lo làm vc nhà, nhg thỉnh thoảng thì vẫn on để giải cơn ghiền và nỗi nhớ nhung với game. Theo mình đc bík thì mấy hôm vừa rồi có thằng chiến hữu xin mượn tiền để đầu tư vô game và mình ko bík chồng mình có cho mượn ko, mà mấy hnay cứ me me con ngủ là vô game chơi thôi vì thằng bạn đó mới bỏ bao nhiêu triệu đầu tư vô game, mỗi khi ảnh mở vitinh là mình cứ nặng nề vì sợ sẽ mở game ra, và mõi lần mỡ game là mình bực mình và chướng mắt lắm, vì chơi khuya, sáng dậy ko nỗi để đi làm và cứ thế như y như rằng là 2 vợ chồng cãi nhau, chồng thì trách tại sao chơi có 1 2hrs thôi mà cũng ko cho là sao, tại sao ko thể ủng hộ niềmm đam mê và sở thík of chồng, trời, làm gì co chuyện 1 2hrs cho những kẻ nghiện game phải ko các bạn? ít nhất phải 3 4hrs, thậm chí còn hơn nữa, làm gì có ai có thể chấp nhận niềm đam mê khùng điên đó. Bữa tối nào mà chơi game, mình đang ngủ thì cứ thức giấc vì tiếng bấm chuột tít tít và màn hình sáng trưng, thế là ngủ lại ko đc vì mình là ng tỉnh và khó ngủ. Hiện giờ, mình rất sợ chồng mình sẽ chơi game lại, mỗi lần chơi là ko cần bík xung wanh là ai, đang làm gì, ai kêu cũng mặc kệ, ngày thường thì chơi tới 1 2g khuya vì hôm sau phải đi làm, thế là cứ than mệt mỏi trg ng, cuối tuần thì 4 5g sáng, rồi ngủ đến 1 2g trưa, mặc kệ vợ đang bù đầu bù cổ với vc nhà, chăm con, con thì quậy, cứ phải chạy theo nó (mình ko có ng làm,toàn 2 vợ chồng tự xử)....thử hỏi trg lúc này có 1 mình mình nào là giữ con, hàng đóng công vc lặt vặt khi giữ 1 đứa bé, còn chưa tính tới vc nhà, mà chồng thì cứ ngủ vô tư, kêu dậy phụ thì nhảy đong đỏng lên, mình rất sợ phải sống lại những ngày tháng đó. Nên mình ko muốn chồng mình sẽ chơi lại game. Có bạn nào có thể cho mình 1 lời khuyên ko? mình có nên để chồng mình chơi game ko? Có người thì bảo mình là thôi kệ để ảnh chơi còn hơn ảnh ra ngoài chơi các khác, trời ơi, nhg thật sự là mình 100000000000000000000000 cái ko muốn nhìn thấy cái game đó nữa, mỗi lần chơi là mỗi lần anh ta tha hồ vô tư, mặc xác vợ con luôn...MÌNH KO MUỐN SỐNG LẠI CẢNH CHỒNG MÊ GAME, phụ nữ sao mà khổ thân quá đi
Đôi khi mình nghỉ tại sao chồng ko nghỉ cho vợ? Hằng ngày đi làm về nào là vc nhà, vc con, đi làm về tuy rất là mệt mỏi,nhg mình cũng phải nhào vô đóng công vc nhà đang chờ mình, đi làm về là làm miết tới 11 12g khuya mới nằm xuống cái giường, chồng ko phải ko có phụ vợ, ảnh vẫn phụ mình lau nhà, giặt giũ thì tùy hứng, thỉnh thoảng cũng có giúp mình xúc bình sữa, sáng hôm sau vợ 5g là vợ phải dậy nấu cháo cho con rồi xong đi nằm thêm chút nữa là dậy sữa soạn lau mình cho con rồi đi làm, vợ cũng mệt mỏi lắm, tại sao ko thể cho vợ mình nằm ngủ yên 1 giấc cho ngon lành vậy? Hay là muốn vợ chạy xe ngủ gụt thêm lần nữa? Vì lúc trước mình bị vụ này rồi, và bị đụng xe luôn. Là mình yêu cầu quá đáng hay sao?