Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
b
binhminhhuynh
9 năm trước
Báo cáo
Chồng, mẹ chồng, em chồng.
Mẹ chồng mình vốn dĩ ko vừa mắt mình từ ngày về ra mắt. Lý do thì vô vàn, một phần gia đình mình lao động, mẹ ch là gvien trí thức, mình ngoại hình cũng trung bình, và mẹ muốn ch mình có sự nghiệp tốt rồi mới kết hôn. Vc mình lúc đó tcam nhiều nên quyết định tới hôn nhân,mẹ cũng ko phản đối. Cưới xong hai vc vào thành phố lập nghiệp. Đi cùng vc mình là em trai ch,vừa ra trường cũng vào thành phố làm. Tụi mình thuê nhà để ba người ở.
Ở vs em trai ch, mình cũng thấy ko vấn đề gì, chỉ nghĩ anh em nương tựa nhau. Nhưng gần đây mình thấy mệt mỏi quá. Bố ch mình mất sớm nên mẹ ch rất cưng chiều đứa e trai này. Nói thật là hai vc mình như hầu cho nó. Nó chỉ việc đi làm rồi về ăn và ngủ. Mình và ch làm về trễ, nấu cơm dọn dẹp quần áo nhà cửa. Đồ giặt xog trong máy em ấy cũng ko bao h phơi, ko bao h động tay làm gì cả. Đến bữa nấu xong gọi mãi em ấy mới ra. Hôm nào mình mệt ko nấu 2vc có đi ra ngoài ăn gì cũng phải lo cho em ấy. CH mình thì quá hiền, kiểu ko muốn lời qua tiếng lại, nên cứ làm hết,chăm hết cho e ấy.mình biết nó là con trai, ko thể yêu cầu dọn dẹp nấu nướng gì giúp mình cả, nhưng ít nhất cũng từng một lần quét nhà khi thấy bẩn,hoặc đem quần áo vào khi trời mưa. Đằng này,hic, thật sự mình ko nói quá nhưng e ấy ở vs mình mà như em bé ko có tay chân gì hết ấy, phải cơm bưng nc rót phục vụ tận răng. Tụi mình thuê cái nhà hai phòng riêng rất đắt.hai vc mình cũng mới đi làm nên thu nhập ko dư dả gì. Em ấy ở tháng góp tháng ko.mà góp rồi sau ch mình cũng cho lại. Mà mỗi cái lặt vặt trog nhà, như gọi bình nước 20k nhờ e ở nhà gọi rồi về e cũng lấy lại tiền ch mình. Mẹ ch mình thì kiểu cưng chiều và luôn nghĩ nó là ngoan nhất, nên môĩ khi mình nhỡ có than túng tiền thì mẹ lại lẫy, bảo vậy để e ra ở riêng, để tốt cho 2vc, nên sau lần đó mình chẳng dám tâm sự nữa.
mình biết 1 phần cũng do ch mình.mình cũng đã nói ch,cũng cãi nhau về việc quá cưng chiều e,nhưng rồi đâu lại vào đấy.mà mỗi lần vậy mẹ ch biết là mẹ giận ko nchuyen vs mình.
giờ e ấy ở vs vc mình một tgian rồi, mình thật sự rất ko thỏa mái, cảm giác ngày nào cũng phải hầu hạ e ấy,mà h nói ra riêng thì ch ko đồng ý,mẹ ch sẽ ghét mình. Mình có phải quá ích kỉ ko? Mình nên tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt mà sống vậy hay sao đây cả nhà ơi?
Quảng cáo
Lên đầu trang