Mình quen biết chồng đã lâu, biết tính khí chồng rất ham đỏ đen, không bài bạc, đề đóm thì cũng cá độ. Lúc trước đã có lần nợ ngập đầu, may nhờ bạn bè gia đình giúp đỡ nên mới qua được. Từ đó đã bỏ hẳn một thời gian. Nhưng mình biết lâu lâu vẫn chơi, cũng nợ nhưng xoay sở được.


Giờ hai vợ chồng sắp có con nhỏ, chồng lại đi cá độ, chỉ trong một đêm thức trắng là đã nợ mấy chục triệu, sáng sớm đã có người gọi điện tới đòi. Mình uất ức quá không biết làm gì chỉ khóc thôi. Bây h k đến nỗi k trả nổi vì gia đình chồng cũng khá, nhưng nếu cứ thế này thì sẽ tới mức thế nào? Sẽ có lúc người ta đến siết nhà mất thôi. Mà không phải hai vợ chồng chưa từng nói chuyện, đã bàn bạc, biết rằng cờ bạc đỏ đen chỉ đem lại tan vỡ thôi, chồng cũng đã khóc, hứa, quyết tâm rồi đâu lại vào đó.


Giờ mình nghĩ mà thấy mệt mỏi quá, bao nhiêu tiền để dành cho con mà giờ sạch hết, vài bữa sinh ra thì sao? Và ai đảm bảo sẽ không còn lần thứ n được lặp lại. Thực sự rất tuyệt vọng. Các bạn bảo mình phải làm sao đây?