Em không nghĩ một ngày lại ngồi lập nick và viết những dòng tâm sự này vì tự tin về bản thân mình mạnh mẽ. Nhưng đến hôm nay , đứng trước sự lựa chọn, bản thân không biết phải làm gì nên viết ra đây mong các chị, em bạn bè có kinh nghiệm tư vấn .


Em mới cưới chồng được 6 tháng, nam 2014, chồng e chơi cá độ đá banh với số tiền rất lớn lên tới cả tỷ đồng. Sau đó anh có hối cải, làm lụng chịu khó. Khoảng 6 tháng sau anh ấy tiếp tục chơi thêm một lần nữa, e phát hiện sớm, số tiền dừng lại ở mức 20tr. Sau đó anh cũng xin lỗi, khóc lóc thề thốt, noi rằng vì muốn lam giàu nhanh, vì thương e phải lo nhiều thứ, vì muốn e đỡ khổ nên chơi. Bẵng đi một thời gian, bọn e cưới . Và giờ là 6 tháng sau khi cưới , anh ý ở nhà quản lý cửa hàng , con e đi lam nhan viên văn phòng. E cung mới phát hiện a ấy chơi cá độ, con số là 40tr. Lần này lần thứ 3, anh ấy cũng vẫn đưa ra lý do là vì hàng tháng trả lãi nhiều ( vì bọn e mới mua nhà và mở một cửa hàng, tiền đi vay nên hàng tháng tiền lãi rất nhiều, lại con chi tiêu và đủ thứ khác. E mới đi làm lương chỉ được hon 2tr- lương cong chức ) nên anh ấy mới chơi để có tiền nhanh. Anh ý khóc lóc quỳ lạy, rồi còn đòi nhảy lầu tự tử, may là e chạy ra theo kịp. Anh ấy hứa hen thể thốt. Nhưng e vẫn không biết có thể bắt đầu lại được k? Lòng tin bị tổn thương nghiêm trọng. Em Ko con tin tưởng nữa. Nhưng ngoài cá độ ra anh ấy Ko chơi bời nhậu nhẹt, rất thương e, yêu em. Bọn e yêu được 5 năm thì cưới. Anh ấy lo lắng quan tam e rất nhiều. Ai cũng nói e may mắn khi lấy được ng chồng như thế. Nhưng thật sau bên trong thì Ko ai hiểu được. Nhà anh ấy Ko khá giả gì, nhà e có hơn một chút. Nhưng giờ cũng Ko đủ khả năng để trả nợ được nữa . Anh là Ng sống tình cảm