Chẳng là em có 2 cái điện thoại,1 cái em đang dùng còn 1 cái em để những lúc cần thiết thì gọi nên cất trong ngăn kéo.Chồng em thấy chị gái anh ta bị hỏng điện thoại liền nói với em là cho chị ấy điện thoại để chị ý dùng.Em bảo với chồng em rằng em thích cái điện thoại đó nên không cho được,với lại để khi cần em còn dùng.Chồng em hỏi mấy lần là cho chị ấy nhưng em không cho.Thế là nhân lúc em đi vắng không có nhà hắn lấy luôn điện thoại của em cho chị mình.Em không biết cho đến khi chị chồng để quên điện thoại ở nhà em và gọi điện hỏi mẹ chồng em là có để quên điện thoại của chị ta ở đó không?Mẹ chồng em lại hỏi em là cái điện thoại này của con hay của chị ấy.Lúc đầu em chả lời là của em vì em không hề biết chồng em đã cho chị mình nhưng đến lúc mẹ chồng em bảo là chị quên điện thoại màu đỏ thì em mới vỡ lẽ ra là chồng mình giấu giấu diếm diếm cho chị ta rồi.Em tức quá nhưng lúc đó vì có khách nên em không nói gì.Và dường như hắn ta biết là em đang giận( vì em tức quá nên mặt lạnh như kem que ) nên tối hắn lên giường ngủ trước không cho em kịp hỏi han hắn câu gì.Em rất buồn và ức chế nữa vì như người ta chị chồng được cho cái điện thoại mà biết đó là cái đt của em dâu thì cũng phải có lời cảm ơn đằng này chả có ý kiến gì,mặt tỉnh queo cứ như chúng mày có nhiệm vụ phải cho tao cái đt đó thì phải.Mà chị ta có phải khó khăn gì đâu.Em tức cái lão chồng em lắm.Theo các mẹ chồng em làm vậy có đúng không và liệu em có quá ích kỷ không?