Thực sự là em thấy bất lực các mẹ ạ!


Bọn em mới cưới đc 4 tháng, nhưng từ những ngày đầu mới cưới, anh ấy cũng suốt ngày chơi game, chẳng quan tâm nhiều đến vợ. Bọn em cãi nhau rất nhiều vì chuyện anh ấy mải chơi mà chẳng để ý j đến việc khác. Mà anh ấy cũng đâu còn trẻ con đâu, cũng đã 28 tuổi rồi đấy ak; ban ngày đi làm thì ko sao, cứ tối về đến nhà, hay cuối tuần đc nghỉ, là lại nghiền game. Như hôm 8/3, anh có tặng e quà, e rất vui, nhưng sau đó lại ngồi ôm khư khư cái máy tính, em rủ xem phim anh ấy ko chịu. Thực sự em rất tủi thân. Em nói thì anh ấy bảo "anh chơi game thì có liên quan j đến em ko"....Các mẹ có cách nào giúp em cai nghiện cho chồng được không ạ???