Đã 4h sáng, ngồi nhìn con ngủ mà em đau lòng quá. Em lập gia đình cũng hơn 10 năm rồi, con lớn cũng gần 11t, con nhỏ mới 1t. Chồng là mối tình đầu của em, chúng em quen nhau 4,5 mới cưới, đó là tình đầu cũng là cả tuổi trẻ của em. Em đã sống bằng tất cả tình cảm của mình, nhưng có lẽ hy sinh nhiều quá, mạnh mẽ quá nên giờ em mới đau như vậy. Chồng em cũng đã từng rất chịu khó, hiền lành, nhưng có lẽ thấy em lo lắng hết mọi thứ nên dần ỉ lại, ăn chơi, không lo làm ăn. Vừa qua em cũng cố gắng mua cho anh ấy cái xe 7 chỗ chạy chở khách, vậy mà mấy tháng sau xe đi đường xe, ký giấy bán mà chỉ cầm về được 30tr. Rồi chuyện tiền bạc con cái mới sinh em cũng lơ là giận dỗi ổng. Rồi ổng về quê để 3 mẹ con em tự xoay sở trên tp, vài bữa còn có người đến đòi nợ, mới hơn tháng em nghe má chồng, chị em chồng nói ảnh quen người khác, em cũng không tin lắm nhưng dạo này ổng không có đt nên cũng ít gọi, em mới tính mấy bữa tết về gặp mặt thì nói. Vậy mà nay về hỏi ổng chối, em chồng em cho số con kia em mới gọi hỏi thử, nó nói em nói chuyện với chồng em đi. Lúc sau nó nhắn tin nói nó có bầu hơn 2th rồi. Tay em run mà không đủ bình tĩnh đọc tin nhắn. Em hỏi dồn ổng vẫn chối còn nói người ta chọc vì ổng mới về cuối t11 mà sao nó có bầu 2,3th, vậy là có qua lại thật. Nóng giận em có tát ổng ai dè ổng đánh em luôn. Mẹ chồng, em chồng phải can. Em nói hẹn con kia nói chuyện nhưng ổng không chịu, thật lòng em chỉ muốn nói rõ ràng chứ không bao giờ dám đánh ghen. Em có gọi cho con kia thì nó kêu 2 đứa nó thật lòng với nhau, con ảnh ảnh biết, còn thêm bữa giờ ảnh đi đâu em đi đó nên ảnh rất rõ. Nếu ảnh không đến với nó nó vẫn chấp nhận chồng em lên tp sống với em, lâu lâu về thăm nó. Em đau lòng lắm. Con đỏ hỏn để mình em lo mà tình tứ với nhau vậy đó. Chồng em em biết ổng không lăng nhăng chắc thương con kia thật lòng vì chuyện gì cũng nói nó nghe. Nghĩ thôi mà nước mắt cứ rơi. Em đã sống với ổng hết lòng, cố gắng lo mọi thứ cho cs con cái vợ chồng vậy mà giờ ổng đối xử với em như vậy. Em xác định sẽ ly hôn nhưng đau lòng quá hơn nữa lại thương con không có ba.