Em chào các chị, em theo dõi WTT cũng lâu rồi, từ lúc lo chuẩn bị đám cưới cho đến khi đã cưới xong và đang ổn định cuộc sống vợ chồng.
Em yêu chồng và chồng cũng rất yêu em (theo những gì em cảm nhận được từ hơn 3 năm yêu và sống với nhau). Em là người ngay thẳng, rất ghét sự giả dối nhưng chồng em lại bị bệnh nói dối. Trước khi cưới em đã từng bị shock vì anh ấy nhưng vì tình yêu rất lớn của anh dành cho nên em đã không từ chối lời cầu hôn.
Tuy nhiên hiện tại em vẫn không tin tưởng anh, em biết anh luôn có những điều che dấu mặc dù em luôn quan tâm, nhỏ nhẹ và cảm thông với anh.
Gần đây các hiện tượng nói dối các lúc càng tăng làm em mất ăn mất ngủ, em rất lo lắng nhưng chẳng thể hỏi thẳng được vì chắc chắn anh sẽ không bao giờ nói thật, câu chuyện sẽ không tốt hơn mà qua đó anh còn biết tại sao em biết và sẽ tìm cách bít kín những sơ hở như trước đây anh đã làm, việc điều tra theo dõi anh sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.
Sống chung 1 nhà, trước mặt nhau mọi việc vẫn rất bình thường tốt đẹp, anh vẫn luôn tốt với em, em luôn vui vẻ ngoan ngoãn trước mặt anh nhưng trong lòng em chẳng thể tin mỗi khi anh nói có công việc về nhà trễ, đt bị hết pin, hư sim... không thể liên lạc được. Vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì thật khổ, em đang lo lắng không biết khi nào thì những cú shock lại giáng xuống gia đình như lúc trước anh đã từng gây ra. Em buồn lắm các chị ơi, em đang suy nghĩ không biết có nên đi gặp chuyên viên tư vấn hay không vì em chẳng biết làm gì cho mọi việc tốt hơn cả, những gì em làm được em đã cố gắng hết rồi. :Worried: