E tiếp câu chuyện của mình . Chỉ khi lạc vào đây thực sự e mới thấy thấm và trải lòng mình thoải mái.e cưới năm 2011 khi về nhà chồng e làm quen với môi trường sống mất gần 3tháng sau đó e đi học nấu chè bưởi . Về bán rất đông khách. Mẹ chồng bảo  thôi đâu cũng tiền nhà .bỏ tất với tập hóa .e vô tư đồng ý,nhưng đến khi mua băng vệ sinh cũng phải xin tiền bà . Làm 1 năm thấy chán .e quay ra nhận trông trẻ Mẹ chồng đồng ý và bảo 2 mẹ con làm . Bà tính toán tất cả sau đó tháng đầu bà bảo tao cho mỗi tháng 500 để chi tiêu khỏi phải xin.còn mọi thứ tao lo. Trông đc 2 năm e bầu bé thứ 2. Mẹ ck thấy con dâu dần vô dụng bảo k trông nữa .e xin bà cho con trông vì con sắp sinh mẹ nghỉ cho con làm con gửi tiền mẹ và con thuê thêm người . Nhưng 1 tháng 2 tháng bà thu hết tiền k cho mình cầm .nản quá nên e cũng nghỉ để sinh bé . Sinh bé hơn 1 năm chán quá e bán online ( e bán chăn ga) năm 2017lúc ấy bắt đầu có thu nhập tầm 3,4tr 1 tháng . Bà bảo tiền điện nhiều nên bảo e đóng phí e đóng cho bà 2tr/ tháng nhưng tiền học. Bỉm sữa 2 con ,ốm đau e đều lo tất . Quả thực buồn quá nên bảo chồng e muốn mở cửa hàng riêng . Quê em ở thái bình nên 2vợ chồng về thị trấn nhỏ  vay mượn 350tr mở quán chăn ga . Chồng em ở với bà nội mình e mang 2 con về bà ngoại. Làm đc 2 tháng chồng ở nhà cắm giấy tờ xe,3 tháng lại cắm xe, rồi lại vay xã hội dden, vay tín dụng ,và e là người đứng lên lo lắng vay mượn trả tất cả .cứ thế hơn 1 năm thì chồng e gọi bảo về không bà bán đất( nhà chồng e có đất liền thổ 2 mảnh bà muốn bán cho tiền con gái , chồng e k đồng ý) e k muốn vừa khởi nghiệp nợ chưa trả được lại bỏ hết nên e gọi bà ngoại (mẹ đẻ) e về trông nom bán hàng và bà bảo để thằng lớn mẹ nuôi nó bên này có bà cháu mẹ cũng đỡ buồn. Nhưng không ngờ em về bà nói còn nợ 150tr cũ (tiền do ba đã trả hết rồi nhé , nhưng bà dặn ng cho vay là nếu nó trả cả gốc lãi hãy nhận hộ)e lo trả hệ gần hết chỗ đó .đến giờ quán làm ăn thua lỗ bù nhiều mẹ đẻ e vẫn cố giữ để khi con mệt mỏi quá thì về làm lại. Mà chỉ vì câu chuyện e không đọc mk điện thoại chồng e nói rằng tất. Cả nợ nần do e làm lên . Do ek nghe a ta nghỉ quán chăn ga. Nhưng a ata lại k nghĩ rằng tiền nợ nần bù lỗ chỉ bằng 1 nửa số tiền a ta phá và e còn mắc bệnh trọng e phải tự lo chứ nhà ngta có cho mình đồng nào đâu. E muốn buông quá các mom ạ