Chào mọi người . E mới tìm được vào group . Thấy mình lạc hậu quá . Nhưng Facebook .zalo. tick TikTok la sân chơi lành mạnh nhưng để chia sẻ về cs và có đc nhiều ý kiến hay và an toàn thì e nghĩ đến với mn ở đây là chuẩn. E xin chia sẻ câu chuyện của mình e năm nay 30 tuổi . Lấy chồng từ 23 . 2 vợ chồng làm nghề tự do.1 năm sau có e bé và giờ được 9 năm e có 2 cháu. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu 2 vk ck cứ làm đủ ăn và nuôi con . Nhưng chồng e là kẻ bài bạc .ham chơi. Không có chính kiến. Câu chuyện e vấp vào nợ nần từ khi e vay mượn mở cửa hàng chăn ga. Chân ướt chân ráo vào nghề thì chồng báo nợ liên tục. Thương các con e lại vay mượn chạy cho chồng .chưa kịp trả thì e quay ra ốm bệnh trọng . E bị máu nhiễm khuẩn.Bản thân lại tự lo đi khám xét (chồng e không hỏi han gì nhé)ròng rã 1 năm ck e vẫn phá vẫn chơi . Vừa rồi e nản quá vì phải lo nợ nần lại bệnh tật nên etuyeen bố cả nhà ck là e sẽ ra đi e gánh mọi nợ nần . Con sẽ xử theo toà. Chồng e van xin và quay đầu đc 2 tháng nay . Giờ quay ra kiểm soát xem điện thoại của e .bản thân e k có gì mờ ám 1 lòng 1dạ lo cho gđ nhưng tự dưng bị kiểm soát quá nên bản thân thấy buồn quá các ce ạ