Chỗng lững lờ cá vàng trôi, ly dị hay ly thân, mệt mỏi quá.
Vợ chồng e lấy nhau đã lâu gần được 5 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó là 2 năm ly thân. Cưới nhau về ở nhà bố mẹ vợ, anh thất nghiệp, cãi nhau anh bỏ ra ngoài ở. Ba tháng sau hai vợ chồng hòa hợp ra ngoài ở (bố mẹ chồng ở dưới quê), rồi e có bầu. Khi đẻ về nhà bố mẹ vợ chăm sóc. Con được 1 tuổi, chỉ vì chuyện anh thất nghiệp (sau khi em sinh em bé) và chuyện e ít về quê chồng, vợ chồng cãi nhau anh lại ra ngoài ở riêng. Đến bây giờ đã được gần hai năm, hai vợ chồng sống ly thân rồi, ngày bình thường hầu như tối nào anh cũng đến thăm con từ 7h tối cho đến 9h tối, tết nhất, nhà nội có giỗ e đều có về, vợ chồng đều nói chuyện bình thường. Đợt tết vừa rồi, đưa con đi khám, sau khi lấy máu xét nghiệm cho con anh giữ bông không chặt, e xót con có nói anh vài câu anh chửi: mày cứ sủa mãi thế. Em cũng giục anh ấy thuê nhà để ở riêng, để cả nhà đoàn tụ thì a không chịu, e hỏi thì anh bảo: chẳng muốn gì hết, cứ để như hiện giờ. Tối mấy hôm trước, e phát hiện những tin nhắn tình tứ của anh ấy với người khác, anh ấy chối và bảo là đêm nằm không ngủ được, say rượu trêu đùa linh tinh (cô bé đó ở Thái Bình ). Em có thắc mắc vài câu, cũng vì bức cúc vì chồng thất nghiệp, 5 tháng trời không đưa tiền nuôi con, lại còn nợ nần hơn 350 triệu (em hỏi tiêu vào việc gì thì anh bảo để chạy dự án làm ăn, bao nhiêu người chết đâu phải mình mình) không có khả năng chi trả thì chồng em gắt lên thế này: mày có biết là bao nhiêu lâu nay tao ăn ở vật vờ, sống chết như thế nào mày có quan tâm không, đợt trước tao bảo là hai vợ chồng ra ở riêng thì mày ko chịu, cứ bảo để con lớn một chút nữa, mày có biết tao khổ thế nào không, tao nói mãi mà mày không hiểu à, mày ngu như con chó ấy. E nghe xong thẫn thờ, nhưng bình tĩnh chờ đến tối qua mới nhẹ nhàng khuyên nhủ anh không nên chửi vợ như vậy và hỏi: A muốn thế nào bây giờ, ly dị hay ở cùng, ly dị thì anh không ký đơn, ở cùng thì anh không chịu. Anh ta trả lời: Muốn chết cho đỡ đau đầu. Em thật sợ không biết giải quyết ra sao, nhiều đêm nằm cô đơn mệt mỏi, kéo dài tình trạng này e thật sự không muốn. Nhưng chồng e trả lời bất hợp tác như vậy e cũng biết ý anh ta muốn gì để mà giải quyết.