Chồng em hiện đang dùng con nokia72, vì ông í chỉ nghe gọi là chính chứ các mục đích khác rất thấp (so với em). Mà nokia thì pin bền dã man, rất thích hợp cho 1 người có cả trăm cuộc điện thoại 1 ngày. Nhưng em mới phát hiện ra chồng em có thêm 1 con S4 và chỉ dùng trên cơ quan, đi giao lưu, trốn tiệt không mang về nhà, ko báo cáo gì cho vợ. Hôm qua vì có đứa nó vô tình bảo em em mới biết, mắt nó còn trố ngược lên là sao em không biết ông í có S4. Tự nhiên đêm qua em mất ngủ. Chồng đã từng dính phốt đong đưa tin nhắn, cũng may lần ấy mới giai đoạn đầu, liệu lần này có như thế không? Hay chỉ đơn thuần là ông í sợ em trấn lột mất, vì em rất mê mấy cái điện thoại chụp ảnh đẹp?
Vợ chồng em hiện đang rất bình thường, tất nhiên nhà nào chả có lúc hậm hự nhưng nói chung là vui vẻ. Không biết thì không sao, biết ông í giấu lại thấy gờn gợn và buồn. Em làm thế nào bây giờ? Có nên đến cơ quan ông í, tìm cái đt rồi chí vào mũi ông í ko nhỉ? mà ông í đã cố ý giấu thì dễ gì mà tìm ra. Em cũng muốn hỏi ông í mà nghi ông í chối bay chối biến. Mà em thì dễ nổi cáu, không có đường lối gì là dễ tương cho cả chục câu khó nghe lắm. Có nhà nào từng rơi vào hoàn cảnh của em chỉ cho em với.